Nhật ký lên đường 21/10/2018

Hôm nay trời Sài Gòn râm mát, thật thuận tiện cho kế hoạch lên đường của những tâm hồn đang quan tâm đến ngày “Truyền giáo”. Dù sao...


Hôm nay trời Sài Gòn râm mát, thật thuận tiện cho kế hoạch lên đường của những tâm hồn đang quan tâm đến ngày “Truyền giáo”. Dù sao việc ra khỏi nhà và tìm một điểm đến ý nghĩa đã là một nỗ lực…Cảm giác đầu tiên của tôi là rất vui vì được ra khỏi thành phố Sài Gòn đông đúc, tiến về vùng quê bình yên, đón lấy những làn gió man mát trong lành giữa thiên nhiên bao la…

Điểm dừng chân của chúng tôi là Viện Dưỡng Lão Tình Thương Suối Tiên. Nơi đây là mái ấm cho 135 cụ bà neo đơn, mồ côi, không nơi nương tựa. Các nữ tu Dòng Đa Minh Tam Hiệp đang phục vụ tại nhà dưỡng lão.

  

Từ khi bước chân vào cho đến lúc chia tay ra về tôi đã không ngừng chiêm ngưỡng, thán phục bao điều kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện qua các tôi tớ của Ngài. Các cụ bà ở đây vui tươi, rạng rỡ, bầu khí bình an, hạnh phúc lan tỏa khắp nhà…

Mỗi ngày các cụ được sống trong cảnh thiên nhiên yên tĩnh nhưng cũng rất sống động, có suối nước chảy róc rách, có hành lang đi trên những hồ cá rộng lớn, có nhiều tượng các thánh, vườn hoa, cây cảnh được thiết kế rất nghệ thuật…Biết bao nhiêu công sức của những người có tấm lòng cao thượng đã làm nên một không gian lý tưởng dành cho các cụ lúc tuổi già.

Hôm nay chính tôi đã nhận được một niềm vui, một niềm xác tín, một sự thúc đẩy dấn thân hơn nữa cho sứ mạng cao cả vì trước tôi, bên cạnh tôi và sau tôi luôn có những nhân chứng sống động để tôi nghiệm thấy tình thương quyền năng Thiên Chúa đang hoạt động qua những bạn hữu trung thành của Ngài. Chúc tụng Thiên Chúa.

Nt. Marria Hoa Mai (CĐ. Tân Đức), FMI