Tạ ơn Chúa cuối năm - CĐ Mai Khôi, Xóm Mới
Một năm 365 ngày, đây không phải là thường tình nhưng là những chuỗi ngày hồng ân.
Một năm 365 ngày, đây không phải là thường tình nhưng là những chuỗi ngày hồng ân.
Trong những ngày cuối năm, chị em cộng đoàn Mai Linh – Nha Trang dành chút thời gian lên đường, đến với gia đình của các chị em vùng Cam Ranh, Quảng Thuận để chia sẻ niềm vui chuẩn bị đón năm mới Giáp Thìn.
Chúng con cảm tạ Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã thương ban, xin Chúa tiếp tục ban ơn nâng đỡ, để chúng con luôn trung tín luôn mãi.
Trước những hồng ân lớn lao Chúa thương ban cho Hội dòng và cách riêng cộng đoàn Lạc Sơn. Muôn đời xin dâng lời tạ ơn!
70 năm là “bao nhiêu hồng ân, bấy nhiêu tâm tình cảm tạ”.
Tham dự ngày hội chợ có thành phần của các cấp Trung ương, quý bà Hưu dưỡng, Nhà Mẹ, Học viện, Nhà Thử, Thanh Tuyển. Bên cạnh đó, còn có sự hiện diện thân thương của quý cha
Nguyện xin ánh sáng của Hài Nhi Giêsu sưởi ấm tâm hồn quý bà với chặng đường còn lại của phận người, để quý bà được bình an, vui tươi và phó thác mọi sự trong tay Ngài.
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa..."
Trong tiết se lạnh của Tây Nguyên tháng 12, chị em khắp nơi từ các cộng đoàn của Vùng gặp mặt nhau trong hai ngày 07 - 08/12/2023 để tĩnh tâm và mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm - Bổn mạng của Hội dòng.