Nhà nội trú An Mỹ – Mái ấm của tình yêu và ơn gọi phục vụ
Biết bao người con đã lớn lên từ ngôi nhà này, mang theo hành trang là tình thương, đức tin và tri thức.
Biết bao người con đã lớn lên từ ngôi nhà này, mang theo hành trang là tình thương, đức tin và tri thức.
Câu nói đơn sơ ấy, vang lên mỗi ngày đây đó trong nhà Nội trú, nghe vừa đáng yêu vừa ấm lòng.
Một con người chân chính luôn phải biết sống tâm tình tri ân, sống thái độ "mắc nợ nghĩa tình" với lịch sử, với dân tộc và với nhân loại; tri ân vì mạch nguồn chân lý mà mình được thông dự. Đó là điều thiết hụt của giới trẻ Việt Nam ngày nay.
Những tiết mục văn nghệ, những chiếc lồng đèn lung linh và nụ cười hồn nhiên của các em đã làm bừng sáng cả khuôn viên giáo xứ trong ánh trăng rằm huyền diệu.
Giữa rộn ràng và bình an, giữa tiếng trống và lời kinh, đêm Trung Thu năm nay trở nên thật ý nghĩa.
Trong xã hội hiện đại, việc đánh giá sự tiến bộ và văn minh của một xã hội không chỉ dựa trên các chỉ số kinh tế hay công nghệ, mà còn nằm ở cách chúng ta quan tâm và bảo vệ thế hệ tương lai.
Khi giáo dục là sứ mạng then chốt của người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, thì ngoài cung cấp kiến thức chuyên môn, chị em trong ngành giáo dục mầm non càng quan tâm chú trọng rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ.
Ước mong các bé mỗi ngày đến trường đều là mỗi ngày vui và ngày từng ngày được khám phá được nhiều điều thú vị.
Trường Mẫu giáo Mai Khôi