Cùng người trẻ lớn lên trong tình yêu Chúa
Các em không cần trao cho nhau những điều lớn lao. Đôi khi chỉ đơn giản là một nụ cười, một lời động viên, một câu hỏi thăm hay một cái ôm của tình thân.
Các em không cần trao cho nhau những điều lớn lao. Đôi khi chỉ đơn giản là một nụ cười, một lời động viên, một câu hỏi thăm hay một cái ôm của tình thân.
Người đồng hành không sống thay hay quyết định thay, nhưng bước đi bên cạnh, giúp người trẻ nhận ra điều đang diễn ra nơi mình và từng bước tìm thấy hướng đi...
Cầu nguyện cho mục vụ sức khỏe tinh thần
Khi người giáo viên có niềm vui và sự bình an, những giá trị ấy sẽ lan tỏa đến các em nhỏ và các gia đình.
Là những Nhà Giáo dục, những bậc phụ huynh hay những người làm việc trực tiếp với trẻ em, chúng ta nên làm gì?
Với người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, điều quý giá dành tặng các em, đó chính là Ánh trăng Giêsu...
Nội trú Khiết Tâm Đăk Đoa, FMI
Những tình cảm đơn sơ, quý báu ấy sẽ luôn là một phần ký ức đẹp mà con mang theo và biết ơn trong suốt hành trình của mình.
Bằng lời nói, gương sống, sự kiên nhẫn và tình yêu thương, chúng ta góp phần giúp thế hệ trẻ khám phá vẻ đẹp của Tin Mừng, vẻ đẹp của Đức Giêsu.