CĐ Thiên Phước - FMI và Giáo Lý Viên giáo xứ Plei Chuet đi thăm trại tâm thần Gialai

Emmanuel, Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta! Ngôi Lời đã nhập thể làm Người trong đời bạn, Ngài mang lấy thể xác bạn và muốn bạn hành...


Emmanuel, Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta!

Ngôi Lời đã nhập thể làm Người trong đời bạn, Ngài mang lấy thể xác bạn và muốn bạn hành động để từng ngày khuôn mặt Giêsu được rạng sáng hơn.

dsc02061

Hôm nay cùng đồng hành với nhóm Giáo Lý Viên Plei Chuet nhập thể đến với Anh Chị Em tâm thần ở Hàm Rồng Gialai. Nhìn những khuôn mặt đáng thương, Giáo Lý viên quá ngỡ ngàng, sau vài giây phút làm quen, giao lưu ca hát rồi đến cử chỉ bắt  tay, lúc này tình thân được thắt chặt hơn, tình người được hòa quyện trong tình gia đình con một Cha trên trời. Tình người  nối kết những bài thánh ca tiếp nối được cất lên, bài hát tình cha, tình mẹ, tình quê hương vang vọng không ngớt làm tan băng giá của cái rét mùa đông trong căn phòng.

dsc02234

Nhẹ nhàng bàn tay tôi chạm vào từng bàn tay của anh chị em với lời chúc “Chúa Giêsu Thương…” như bàn tay Thiên Chúa đang chạm đến Dân Ngài. Những bàn tay lạnh buốt đã cảm nhận được hơi ấm trong tâm hồn, tôi muốn rơi lệ khi thấy nước mắt lưng tròng của ngươi anh em cần cái chạm yêu thương, những anh chị bị xiềng chân không đến gần la ó để được bàn tay yêu thương chạm đến… “Ôi Giêsu xin chạm đến và chữa lành anh chị em con”. Trước mắt Chúa anh chị thật quí giá, đáng trân trọng biết bao. Bàn tay Thiên Chúa đang chạm đến 90 anh em tại đây để có một trại yêu thương, giúp đỡ nhau thật hài hòa.

Ôi Giêsu, Đấng luôn đăt mình trong bàn tay Chúa Cha để trao nhân loại trong ân nghĩa. Trong lúc mọi người bắt tay nhau là lúc tôi cất lời tạ ơn và trao vào tay Chúa từng người anh chị em cho lòng thương  xót.

Một em nhỏ 4 tuổi cất tiếng: “Mẹ ơi, sao họ bị xiềng chân tay vậy…”, trái tim chạnh thương đã được đặt vào lòng em.

Giáo lý viên giật mình tự hỏi: điều gì làm cho tôi sợ ngay giây phút đầu không dám đến gần những con người đáng thương này?  Điều gì làm cho tôi chậm trễ trong việc dấn thân phục vụ? Những câu hỏi đặt ra cũng là lúc chia tay anh chị em. GLV thầm tạ ơn vì những may mắn mình nhận được và cũng nhận ra những ích kỷ yêu mình sợ khổ, sợ khó, sợ đâu yếu sợ bệnh tật… yêu thích điện thoại, game, Fb…làm cho mình không còn muốn dấn thân phục vụ.

Hình ảnh những con người đáng thương còn biết phục vụ trong yêu thương đọng lại trong tâm trí người GLV… Chính  lúc nay GLV ngồi lại  bên bờ suối nước cùng nói lên điều mình chọn lựa trước Tình yêu Thập giá: Họ chọn cho mình một con đường Hy Sinh bước đi trong ân nghĩa Thánh Thần, chuyên chăm cầu nguyện, đọc  Lời Chúa, đến với Bí Tích Thánh Thể để lấy lại nguồn nhiệt huyết dấn thân phục vụ Lời cho  các em thiếu nhi trong Giáo Xứ mà Chúa trao phó. “Hãy để trẻ nhỏ đến với Thầy…”.

Khung trời mới đã mở ra, tâm hồn đã được Phúc âm hóa đưa bạn vào  vườn địa đàng  để từ đó dẫn bạn vào Thiên Đàng. Nguyện chúc các bạn can đảm mạnh mẽ dấn thân Vì: Anh Chị Em là những người mạnh mẽ, Lời Thiên Chúa ở lại trong anh chị em và anh chị em đã thắng ắc thần” (1Ga 2,14).

dsc02256

Cat. Kim Anh, FMI