Hà Nam... Hè nóng bỏng!

Giáo miền Mạc Thượng thuộc giáo phận Hà Nội gồm 3 giáo xứ và 8 họ lẻ mà chỉ có vỏn vẹn 3 người đàn lễ. Vì thế, người nhạc công...


Giáo miền Mạc Thượng thuộc giáo phận Hà Nội gồm 3 giáo xứ và 8 họ lẻ mà chỉ có vỏn vẹn 3 người đàn lễ. Vì thế, người nhạc công cứ phải vác cây đàn “chạy sô” hết giáo họ này đến giáo họ kia. Chị em trong cộng đoàn Joseph Allys Hà Nam rất thao thức! nhưng chỉ với khả năng “đô-rê-mi”, chị em cũng đã nỗ lực dạy đàn sơ khởi cho 12 em vào mỗi Chúa nhật hàng tuần. Cha xứ Phanxicô khẩn khoản xin và Hội Dòng thấy được nhu cầu khẩn thiết này, nên đã cho chị M.Isave Trần Thị Sa đến dạy đàn từ ngày 18 – 29/06/2017. 

lop chung

Ui chao! giống như sa mạc khô cằn được cơn mưa vậy! Ngày đầu lớp học đàn có 110 học viên, rồi ngày tiếp theo 130 rồi tới 150 em. Chị Sa có sức thu hút quá! mới đầu chia làm 3 lớp, rồi đến 4 lớp. Chị vô cùng vất vả hướng dẫn các em mỗi ngày. Buổi sáng từ 7g00-11g30 và buổi chiều từ 14g00-17g30. Tuy mệt vì dạy quá tải, nhưng cảm thông được nỗi thao thức của vị mục tử đã từng học ở Nhạc Viện, nên chị cũng hết lòng tận tình trao cho các học viên những kiến thức căn bản và kinh nghiệm về đàn Phụng Vụ.

Lớp 1

lop 1

Lớp 2

lop 2

Lớp 3

Lop 3

Lớp 4

Lop 4

Cha xứ mua một lúc 20 cây đàn Organ, rồi đem cả cây đàn Piano quý, đàn Clavinova, đàn Organ EL, đàn violon, đàn ghita của cha cho các em học luôn! thế mà vẫn còn 2-3 em phải học chung một cây.

Các học viên đang say sưa theo đuổi lớp đàn, nhưng đã đến ngày kết thúc! Thánh lễ bế mạc đúng vào Lễ Quan Thầy của giáo xứ ngày 29/6, với 10 cây đàn organ, 1 ghita và trống hòa tấu phục vụ lễ. Thật là hoành tráng!

IMG_1150

Cha Phanxico rất ước mong Hội Dòng tiếp tục quan tâm đến xứ truyền giáo này, vào mùa hè trong những năm tới nữa, với thời gian dạy đàn được nhiều hơn!

Khóa học đàn kết thúc, tiếp đó lại có khóa cắm hoa phụng vụ do chị Bích Ảnh hướng dẫn từ ngày 1-2/7/2017.

IMG_1233

Khóa cắm hoa này cũng vượt kỷ lục, mới đầu có 50 rồi 60 học viên. Mọi người trong lớp chăm chú lắng nghe kiến thức về phụng vụ thánh, những chỉ dẫn của Giáo Hội về cắm hoa trong phụng vụ, và sau đó là những hướng dẫn chi tiết để cắm được một bình hoa. Thật ngưỡng mộ! các học viên tròn xoe đôi mắt và trầm trồ khen ngợi những tác phẩm nghệ thuật cắm hoa của chị.

IMG_1265

Sau đó, học viên được theo từng nhóm để trổ tài tác phẩm của nhóm mình. Các tác phẩm này đã được trưng bày trong thánh lễ Chúa nhật. Cha Phanxico khen ngợi: “Quý ông bà và cộng đoàn đang chiêm ngắm những tác phẩm của lớp cắm hoa mà trước đây các học viên chưa một lần cầm đến bông hoa”. Ngày cuối cùng, từng người được thể hiện tài năng trời phú qua tác phẩm mình thực hiện.

IMG_1254

Đó là tin “Hè nóng bỏng” của Hà Nam xin gửi đến quý Chị.

Trong thời gian này, một số em ơn gọi FMI cũng đến ở lại với cộng đoàn, cùng tham dự các giờ kinh nguyện và sinh hoạt vui chơi...

IMG_1082IMG_1180

Tạ ơn Chúa, cảm ơn Mẹ Dòng đã thương sắp xếp cho hai chị ra hỗ trợ chúng em trong công việc mục vụ và là sứ mạng của Hội Dòng. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để giới thiệu về Hội Dòng FMI nữa.

Xin Chúa chúc lành cho Hội Dòng chúng ta.

CĐ Hà Nam - FMI,  ngày 08 - 07 – 2017