Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Miền Sài Gòn Mừng Lễ Bổn Mạng

  “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa …” (Lc 1, 46). Lời ngợi khen Thiên Chúa của Mẹ Maria cũng là niềm vui Tin Mừng tràn ngập tâm hồn...


  “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa …” (Lc 1, 46). Lời ngợi khen Thiên Chúa của Mẹ Maria cũng là niềm vui Tin Mừng tràn ngập tâm hồn mỗi chị em Con Đức Mẹ Vô Nhiễm bước vào trang sử mới: - Sống Năm Thánh Hiến, Hội Thánh dành riêng để người sống thánh hiến: NHÌN VỀ QUÁ KHỨ TRONG TÂM TÌNH BIẾT ƠN; SỐNG HIỆN TẠI VỚI LÒNG ĐAM MÊ; ÔM ẤP TƯƠNG LAI VỚI NIỀM HY VỌNG… - Thánh mừng LỄ MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI, bổn mạng của Hội Dòng !!! Chiều 05 – 12 – 2014, chị em từ 13 cộng đoàn của vùng qui tụ trong sâu lắng để tĩnh Nguyện. Picture2 Picture3 Lòng tràn NIỀM VUI TRONG ÂN SỦNG CỦA THIÊN CHÚA QUA TRINH MẪU MARIA và HIỆPTHÔNG HUYNH ĐỆ chị em chuyển mình lên trang sử mới đời mình trong ÁNH SÁNG TIN MỪNG ĐỂ THẮP SÁNG NGÀY MAI… Trời chưa hừng đông, chị em Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đã chỗi dậy, đon đả lên đền thờ, ngước nhìn lên Thánh Giá mới như tuyên dương CUỘC CHIẾN THẮNG VƯỢT QUA CỦA CHÚA KITÔ và Nhà Tạm cũng mới, nhẹ nhàng tỏa sáng đèn vàng càng thu hút lòng say mê Yêu Chúa của chị em!!! Chị em hiệp nhau dâng giờ kinh sáng và sâu trong thinh lặng để thẩm thấu Tin Mừng Truyền Tin cho Mẹ Maria và hôm nay cho con tim mở rộng sống Thánh Ý Chúa của từng chị em…Một khung trời mới mở một con đường mới trong hy vọng và niềm vui lan tỏa đến tha nhân… Picture4 Picture5 7g45, MC đón chào tất cả vào hội trường để cùng lắng nghe và trao đổi đề tài: GIA ĐÌNH CHỨNG NHÂN GIỮA LÒNG GIÁO XỨ Do cha chính xứ Khiết Tâm Phaolô Maria Nguyễn Thanh Quang nói chuyện với Đại gia đình Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Cộng đoàn đón cha với tràng pháo tay nồng nhiệt qua lời giới thiệu của chị Đại Diện Bề Trên vùng Sài Gòn Anna Trần Thị Đức.

Picture6Picture7

Khởi động vũ điệu “Điểm hẹn Giêsu” do các chị em Học Viện như lời gọi yêu thương của Chúa Giêsu để mọi người đến điểm hẹn... Picture8

Qua lời kinh xin ơn Chúa Thánh Thần, mọi người tha thiết chờ mong làn gió đổi mới để sống chứng nhân của Chúa Ngôi Ba. Và “Tình khúc dâng Mẹ” khai mạc giờ chia sẻ giúp mọi người lắng sâu vào mầu nhiệm Cứu Độ. Cùng với tâm tình của Mẹ, vì Mẹ đã sống trọn niềm tin vào Thiên Chúa, xin Mẹ đưa dẫn chúng con trên hành trình đức tin. Cha thuyết trình khai mạc với lời dí dỏm, tươi vui đượm tình người...mọi người phấn khởi và chờ đón lời chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong vai trò cha xứ Khiết Tâm, xứ có vang âm nhiều hoạt động mục vụ của các cha Dòng Thánh Thể !! Các tham dự viên trình bày ý kiến và thao thức sống hạnh phúc gia đình. Với vũ khúc “Gia đình nhỏ, hạnh phúc to” đã khép lại giờ thảo luận. Picture9 Mọi người vương nét suy tư cho dự tính “chứng nhân” thực hiện trong mái ấm gia đình. Chị Đại diện Bề Trên chân thành cám ơn cha và hy vọng đáp án của cha còn nối dài đến sang năm vào dịp lễ Mẹ 2015 ! Mở một con đường mới liên kết tương lai trong hy vọng.

THÁNH LỀ MỪNG KÍNH MẸ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI Màu sáng bình minh Mùa Vọng nhẹ vươn trong khuôn viên nhà Bêtania Thủ Đức Sài Gòn đón chào ngày mới với đông đủ chị em và các thành phần Dân Chúa từ các nơi tiến về mừng lễ Mẹ. Cổng chào, đường dẫn vào nhà nguyện được các chị em nghệ nhân trang trí với băng rôn Chào Mừng và hình ảnh đầy đủ của 13 cộng đoàn Sài Gòn, cảnh thiên nhiên với các chậu cảnh đua nở hoa như chung niềm vui với trần hoàn nối thiên quốc…. Chuông reo lên đúng 10 giờ sáng 06 – 12 – 2014, MỪNG KÍNH LỄ MẸ Đoàn Đồng Tế có Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám Mục giáo phận Vinh và 22 linh mục và chị em, đại diện các thành phần: Quý phụ huynh, anh chị em Hiệp Hội, các chị em Cựu Tu sinh, tham dự tiến vào nhà thờ. Picture10 Picture12 Ca đoàn hôm nay hát thật hay và sốt sắng. Chị em lớn bé đều tham gia tích cực, các solo viên vang vọng trong âm thanh ấm áp dâng lên Chúa qua Mẹ Vô Nhiễm tâm tình những người con ngoan hiền, đang cố gắng sống xứng với ơn gọi tình thương của Chúa theo gương Mẹ. Nhà thờ và 2 bên cánh đón hơn 600 anh chị em thuộc gia đình Hội Dòng: các tu sĩ nam nữ, ân nhân, thân nhân, cựu tu sinh, Hiệp Hội… đến hiệp dâng thánh lễ trong NIỀM VUI từTrinh Mẫu Vô Nhiễm.   Picture15Picture16 Thánh lễ thật long trọng với sự chủ tế của Đức Cha , đặc biệt với bài giảng: Vui mừng chia sẻ với chị em Con Đức Mẹ Vô Nhiễm – PHÚ XUÂN về sứ mạng loan báo Tin Mừng theo gương cuộc đời thật đẹp của Mẹ Maria, Mẹ tràn niềm vui vì nhận sứ điệp từ Thiên Chúa. Có những bức tranh tuyệt đẹp diễn tả Mẹ được sứ thần truyền tin…Sứ thần xuất hiện, Mẹ bối rối...Thánh Thần bao phủ và Mẹ đã khởi sự Ơn Cứu Độ đầy niềm tin…được củng cố qua dấu chỉ từ biến cố của Bà Isave. Cuộc đối thoại giữa sứ thần và Mẹ là mẫu gương cho đời sống gia đình và giữa các tu sĩ, linh mục trong việc phục vụ dân Chúa và trong gia đình: đầy kính trọng vàđưa dẫn vào giá trị vĩnh hằng!! MẸ ĐÃ HOAN HỶ ĐÓN NHẬN SỨ ĐIỆP TỪ TRỜI VỚI SỰ KHIÊM NHU CỦA NGƯỜI TỚ NỮ, cửa thiên đàng đang hé mở!! Mẹ đã lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần để cưu mang Con Thiên Chúa trong niềm tin trước khi vào cung lòng hữu hình của Mẹ…và Mẹ đã vội vã lên đường đến thăm, chia vui và phục vụ bà chị họ..Mẹ đã làm bước chân loan báo Tin Mừng tiên khởi! Xin Mẹ giúp chúng con hăng hái lên đường truyền giáo theo gương Mẹ. Lễ Mẹ Vô Nhiễm, khai mở năm Thánh Hiến và cộngđoàn giáo xứ..thúc giục chúng ta sống thánh hóa gia đình, cộngđoàn, dòng tu…đời dâng hiến …tất cả cần khởi sự lại từ Đức Kitô để trở nên chứng nhân trong từng ngày sống. Hãy sống lại khung trời ban đầu của đời tu và sống gia đình để có sức sống và can đảm gieo Tin Mừng, sự sống của Chúa Kitô. Niềm Vui Tin Mừng của ĐTC Phanxicô đang tràn trào để mỗi người chúng ta thoát sự cô đơn và tái sinh sức sống mới trong Chúa Kitô để nhờ ưu tiên đời sống cầu nguyện, chúng ta trở nên hạt giống Tin Mừng. Hạt giống gieo vào lòng đất cần chết đi để sinh hoa trái, cái tôi trong chúng ta cũng cần chết đi mỗi ngày để Tin Mừng phát sinh và lớn lên, lan tỏa niềm vui Ơn Cứu Độ trên khuôn mặt tươi vui, trong nụ cười cảm thông và việc làm yêu thương cho anh chị em từ trong trái tim đầy sự sống của Chúa Kitô như Mẹ Vô Nhiễm. Ra đi gieo Mầm Tin yêu cho anh chị em đang đói khát Thiên Chúa, như lời Chúa Giêsu: “Hãy cho họ ăn..” Đừng chỉ đóng khung trong 8,9% tín hữu..nhưng đến với 92% lương dân!! CẦN CÓ TÂM LINH CHIỀU SÂU GIỮA DÒNG ĐỜI HÔM NAY. Picture17 Kết thúc Thánh lễ với lời cám ơn của chị Đại Diện thật là hay GÓI TRỌN LÒNG CHÂN THÀNH BIẾT ƠN CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH !!!: Niềm vui trọn vẹn nối dài trên 50 bàn tiệc huynh đệ…có văn nghệ giúp niềm vui lớn hơn với 2 MC học viện trẻ trung: Mục linh hoạt của Học viện trong điệu vũ Lên Đường. Thanh Tuyển với quyết tâm trong vũ khúc “I’ll follow Jesus”, Hiệp Hội Tân Phú 2 vũ khúc: Gieo Mầm Tin yêu và Nổi Lửa Lên thật sôi động, Hiệp Hội Hưng Long 2 tiết mục: kịch Náo Loạn Thiên Đình và đơn ca “Chỉ là...” , Hiệp Hội Quảng Biên hài hước vũ “Ban Nhạc Tí Hon”, Gia đình em Thu Vân: Ba Mẹ và Thu Vân, cả gia đình cùng hát. Cháu chị Lam Hồng đơn ca “Let us go!” Tiệc ngon ! Niềm vui THÁNH KHIẾT lan chảy..với sự tham gia tích cực của các thành phần Đại Gia Đình Con Đức Mẹ Vô Nhiễm vùng Sài Gòn gợi mở HẠNH PHÚC VĨNH CỬU THIÊN ĐÀNG! Chị em tiễn khách, thân nhân…. ra về thẩm thấu NIỀM VUI vì đã trao ban cho nhau TÌNH THƯƠNG CHÂN THÀNH CỦA SỨC SỐNG ĐỜI DÂNG HIẾN THEO GƯƠNG TRINH MẪU MARIA TRAO CHÚA GIÊSU CHO NHÂN LOẠI!!! HẸN 08/12/2015 NHÉ!!! Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Miền Sài Gòn,