Thư gửi Hiệp Hội và Cựu Tu Sinh Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, tháng 07/2015

Thủ Đức, ngày 03 tháng 07 năm 2015 Kg. HH.FMI và CTS Thư tháng 07/ 2015  Kính mến thăm quý Anh Chị Em trong Hiệp Hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và...


ddThủ Đức, ngày 03 tháng 07 năm 2015

Kg. HH.FMI và CTS

Thư tháng 07/ 2015 

Kính mến thăm quý Anh Chị Em trong Hiệp Hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm

và quý Chị Em Cựu Tu Sinh,

  1. Những ngày này, khắp mọi miền đất nước đang diễn ra kỳ thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông (THPT) và tuyển sinh vào đại học của các em học sinh/sinh viên. Chương trình hổ trợ mùa thi cũng được lên kế hoạch và thực hiện ở các giáo phận, dòng tu nơi có những địa điểm thi, ...Có thể nói đây là một công việc mang tính tự phát, thời sự và rất hữu ích. Điều này diễn tả sự chung vai sát cánh, chia sẻ trách nhiệm với những người có trách nhiệm đạo/đời của mỗi người công dân nói chung và của người Kitô hữu nói riêng, để lo cho tương lai và sự sống còn của đất nước. Nghĩa cử cao đẹp này cũng nói lên sự chia sẻ nỗi lo với những phụ huynh và các sinh viên/học sinh được có điều kiện thuận lợi cho việc thi cử. Đối với mỗi người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, chúng ta được mời gọi cách đặc biệt quan tâm, thao thức đến hạnh phúc của anh chị em đồng loại” ( LS, Điều 7).
  2. Tông huấn kitô-hữu giáo dân, của Đức thánh cha Gioan Phaolô II về ơn gọi và sứ mạng của giáo dân trong Giáo Hội và thế giới, được ban hành 30/12/1988, kêu mời sự tham gia của anh chị em Giáo dân, hiệp nhất với các linh mục và tu sĩ nam nữ, làm nên một Dân duy nhất của Thiên Chúa, một Thân Thể duy nhất của Đức Kitô (số 11):

Là “chi thể” của Giáo Hội, điều đó không cản trở mỗi người kitô-hữu vẫn là một “hữu thể độc nhất và không thể thay thế” ; ngược lại, điều đó làm cho tính độc nhất bất khả thay thế của mỗi người có được ý nghĩa sâu xa nhất, vì tính độc nhất này là nguồn gốc của sự đa dạng và phong phú cho toàn thể Giáo Hội. Chính theo nghĩa đó mà Thiên Chúa, qua Đức Giêsu-Kitô, kêu gọi đích danh từng người trong chúng ta, mà không thể lẫn lộn. Lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Cả các anh nữa, vào làm vườn nho cho tôi đi” nói với từng cá nhân và có nghĩa là “cả anh nữa, cũng vào làm vườn nho cho tôi đi!”.

Chính vì thế mà mỗi người chúng ta, với tính cách độc nhất không thể thay thế của mình, hiến thân làm cho sự hiệp thông giáo hội được tăng trưởng, bằng bản thân và hành động của mình, cũng như đón nhận và đồng hóa theo cách riêng mình, sự phong phú của Giáo Hội tòan cầu. Chính đó là sự “Hiệp thông các Thánh” mà chúng ta tuyên xưng trong kinh Tin Kính: thiện ích của mọi người trở thành thiện ích của mỗi người và thiện ích của mỗi người trở thành thiện ích của mọi người. Thánh Grêgôriô Cả đã viết : “Trong Hội Thánh, mỗi người nâng đỡ các người khác và các người khác nâng đỡ lại họ”.            

Hiệp thông gia đình 

  • Chúc mừng bổn mạng các anh chị em mừng lễ bổn mạng trong tháng 7 này, đặc biệt chúc mừng bổn mạng chị Phó Bề Trên.
  • Chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện cho các chị em đang chuẩn bị tâm hồn để làm lời tuyên khấn lần đầu cũng như trọn đời được ơn can đảm trung thành.
  • Xin cầu nguyện trong tháng:
  1. Cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm hồn mọi tín hữu và thắp sáng những tâm hồn tăm tối.
  2. Cầu xin cho công việc của gia đình con được như ý, xin cho con cái được ngoan hiền đạo đức và bình an.
  3. Hai người xin ơn bình an cho gia đình, xin ơn đức tin cho con cái.
  4. Cầu xin Chúa soi lòng mở trí cho con của con đạt được kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới. Xin cho gia đình được bình an trong tay Chúa và Mẹ Maria.
  5. Cầu xin Chúa cho con cái con được sốt sắng, đạo đức, cho gia đình con được khỏe mạnh.
  6. Cầu xin Chúa cho gia đình con được bình an, xin cầu cho con của con mới qua đời, linh hồn Phanxicô
  7. Tạ ơn Ba Đấng, cầu bình an cho gia đình, cho giáo phận và xin Chúa Thánh Thần ban hồng ân yêu thương đến với mọi người.
  8. Cầu cho các Thầy Phó Tế sắp lãnh nhận chức linh mục.
  9. Cầu cho sự hiệp nhất trong giáo hội.
  10. Cầu xin Chúa ban ơn hoán cải cho con cái. Xin cho con cái biết quan tâm đến nhu cầu của mẹ già, đau yếu.
  11. Cầu xin Chúa ban ơn sức mạnh Chúa Thánh Thần đến với con của chúng con, siêng năng tham dự thánh lễ hàng ngày.
  12. Cầu xin Chúa ban ơn cho 2 con sắp lập gia đình được tràn đầy hồng phúc và bình an trong tay Ba Đấng.
  13. Một người xin cầu cho lành bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu và chán ăn.
  14. Một người xin ơn chữa lành bệnh cancer lá lách
  15. Một người xin ơn bình an và chữa lành bệnh thận, vì phải chạy thận mỗi tuần 3 lần.
  16. Cầu cho cụ ông Gioan Baotixita Khổng Hoàng Minh vừa qua đời.
  17. Chị Mừng: Cầu cho em Lành khỏi bệnh như Chúa muốn.
  18. Xin ơn hoán cải cho gia đình con trai
  19. Chị Hiếu cầu cho các em Cơ nhở.
  20. Chị Hoa: cầu cho Mẹ khỏi bệnh và bình an trong thánh ý Chúa.
  21. Xin ơn bình an cho gia đình Hương.
  22. Chị Nghi xin ơn hoán cải cho con cái. 
  23. Chị Mai xin cho em gái mau có con.
  24. Xin Chú ban sự hiệp nhất yêu thương cho gia đình, và cầu cho một người đau nặng.
  25. Xin cho con cái biết vâng lời và siêng năng tham dự thánh lễ.
  26. Xin ơn bình an cho các con đi làm ăn xa.

Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi chúc phúc cho thế giới, cho Giáo Hội và  gia đình của chúng ta. Xin tình yêu của Chúa luôn là điểm nối kết con người lại với nhau để làm thành một đại gia đình của tình yêu và liên đới. Xin Trái Tim Mẹ Maria Vô Nhiễm gìn giữ chúng con được trinh trong như Ngài.  

        Kính mến

 Picture1

Nt. M. Anna Trần Thị Đức

Đặc Trách Ban Gia Đình Con Đức Mẹ Vô Nhiễm