Đượm tình tri ân

Trong dòng chảy bất tận của thời gian Tôi thả hồn miên man về lịch sử Những câu chuyện mang tên là quá khứ Đã mở đường cho ước...


Trong dòng chảy bất tận của thời gian

Tôi thả hồn miên man về lịch sử

Những câu chuyện mang tên là quá khứ

Đã mở đường cho ước vọng hôm nay.

Tiếng tri ân nguyện ước xin tỏ bày

Công ơn cao dày hai Đấng Tổ Phụ

Trong gian lao vẫn từng ngày ươm nụ

Cho Phú Xuân vườn phủ bóng dư đầy.

Tiếng tri ân thầm thĩ thắm lòng này

Đoàn em nay xin dâng về Quý Chị

Bao hy sinh vất vả trong tận tụy

Vẫn tin yêu quyết chí xây Hội Dòng.

Trong Tình Yêu quan phòng của Thiên Chúa,

Tình dịu hiền Mẹ Vô Nhiễm dẫn đưa

Trải trăm năm Hội Dòng vươn mạnh nữa

Giữa trăm chiều thử thách nối chông gai.

Tiếng chuông chiều nghe vọng nỗi lòng ai,

Chuyện ngày mai trang sử hãy còn dài

Không dừng lại sử oai hùng quá khứ

Nhưng rạng ngời trang sử sáng tương lai.

    Maria Kim Quyên (Tiền tập sinh), FMI