Tiếng gọi “Sơ ơi”
Trong mỗi ánh mắt, nụ cười và câu chuyện của các em, tôi nhận ra rằng tình yêu thương không phải là một khái niệm xa vời, mà là những hành động nhỏ bé, những cử chỉ ân cần trong đời thường.
Trong mỗi ánh mắt, nụ cười và câu chuyện của các em, tôi nhận ra rằng tình yêu thương không phải là một khái niệm xa vời, mà là những hành động nhỏ bé, những cử chỉ ân cần trong đời thường.
Hội chợ Xuân không chỉ là niềm vui bên ngoài mà còn mang ý nghĩa giáo dục, giúp các em học biết sống tâm tình biết ơn, sẻ chia và trách nhiệm.
Phần thực hành được tổ chức linh hoạt, tạo điều kiện để người tham dự trực tiếp thao tác, trao đổi kinh nghiệm...
Chương trình diễn ra trong bầu khí ấm áp và tràn đầy niềm vui với các tiết mục văn nghệ hồn nhiên, trong sáng do chính các bé biểu diễn.
Cộng đoàn Truyền Tin - Khóp
Giáo viên mầm non là người đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện của trẻ, do đó phẩm chất quan trọng nhất là tình yêu thương, lòng nhân ái và sự bao dung.
Giáo dục theo tinh thần FMI không chỉ dừng lại ở việc nâng cao trí tuệ hay kiến thức, mà còn thúc đẩy trẻ đi vào hành trình tâm linh, phát triển đức tin qua việc hướng dẫn và đồng hành.
Không chỉ là khóa học chuyên môn, đây còn là cơ hội quý báu để các sơ và giáo viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau lan tỏa tinh thần đổi mới, yêu nghề mến trẻ.
Và chính em, bằng trái tim nhỏ bé nhưng đầy yêu thương ấy, lại trở thành người đánh thức “vị thánh” trong tôi - giúp tôi nhận ra ý nghĩa thật sự của việc dấn thân và phục vụ.