Chút tình dâng Cha
Cha tôi từ giã cõi đời Tám lăm năm trước, một thời vang xa Đẹp thay mới tuổi “hai ba” Đại dương vượt...
Cha tôi từ giã cõi đời
Tám lăm năm trước, một thời vang xa
Đẹp thay mới tuổi “hai ba”
Đại dương vượt sóng để ra nước ngoài
Thật là mạnh mẽ hùng oai
Rao truyền Danh Chúa mãi hoài không ngơi
Hy sinh quảng đại cả đời
Miệng luôn cười-hát, nói lời yêu thương
Ngày đêm soi lối dẫn đường
Mong cho chiên được bốn phương trở về
Khó khăn trở ngại tư bề
Nhưng lòng nhiệt huyết không hề núng nao
Ưu tư mong mỏi làm sao
Trẻ em, lương-giáo được vào nhà CHA
Thánh Thần thúc đẩy mở ra
Thánh Tâm, Vô Nhiễm được Cha sinh thành
Yêu thương, nuôi dưỡng, đồng hành
Suốt dòng lịch sử, chòng chành bão giông
Đoàn con vẫn vững cậy trông
Cùng nhau chèo chống, hiệp thông, bảo tồn
Nay đoàn con đã lớn khôn
Cha hiền yên nghỉ, linh hồn thảnh thơi
Nguyện xin Đức Mẹ Chúa Trời
Cầu thay nguyện giúp, nhận lời thương ban
Xin Ân Sủng CHÚA tuôn tràn
Cho Cha hưởng phúc Thiên Đàng quang vinh
Sáng như ánh nắng bình minh
Ngợi khen mừng hát, chút tình dâng Cha.
Nt. Maria Thùy Trang, FMI