Nhớ về cha – vị mục tử sống niềm hy vọng
Ngài đã hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa qua bàn tay Mẹ Maria Vô Nhiễm.
Ngài đã hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa qua bàn tay Mẹ Maria Vô Nhiễm.
Đức Cha Chabanon đã hiện diện trong giáo phận Huế với tất cả lòng tận tụy của một vị mục tử với 34 năm linh mục và 6 năm giám mục.
Chủ đề: “ĐỨC CHA CHABANON - HOA TRÁI TÌNH YÊU TRONG ĐỨC KITÔ”
Quây quần bên cha, xin cho mỗi người con luôn biết noi gương cha trong đời sống thánh hiến và phục vụ của mình.
Ngọn lửa yêu mến Chúa đã nung đốt tâm hồn và thúc đẩy cha hành động. Cha dùng mọi phương tiện để rao giảng Tin Mừng.
Thế là đã tròn 87 năm Cha giã từ dương thế, nhưng hình ảnh Cha vẫn không xóa nhòa nơi mỗi trái tim...
Đức Cha Alexandre Paul Marie Chabanon – Bề trên Tiên khởi – một người cha với trái tim đầy nhiệt huyết, cưu mang thao thức cho mỗi người con Đức Mẹ Vô Nhiễm sống đúng Đặc sủng yêu mến của mình...
Cha đã làm chứng cho tình yêu Chúa, chứng nhân giữa đời và nhen lửa kính mến trong lòng chúng con.
Ước mong mỗi người con của cha luôn hăng say, tiếp nối bước cha trên đường dấn thân phục vụ.