Là người trẻ

Một trăm năm Hội Dòng tôi ghi dấu Với tình yêu trên mảnh đất Phú Xuân...


Một trăm năm Hội Dòng tôi ghi dấu

Với tình yêu trên mảnh đất Phú Xuân

Bao trang sử vẫn còn luôn ghi nhớ

Ơn Đức Cha và quý chị Tiền Nhân.

Một trăm năm đang mở ra phía trước

Cho Hội Dòng, cho người trẻ chúng tôi

Hãy dựng xây Hội Dòng thêm phát triển

Và bảo tồn di sản của Tiền Nhân.

Là người trẻ thường hay suy nghĩ lạ

Có khi tích cực mà cũng lắm bi quan

Yêu mãnh liệt mà có khi dang dở

Thích cho đi mà lại giữ bên mình.

Là người trẻ nên luôn thích đổi mới

Sống hiện tại mà ít nghĩ tương lai

Chắc có lẽ nền văn minh hưởng thụ

Cũng phần nào chi phối tuổi đôi mươi.

Hội Nghị Dòng lại mở ra phía trước

Giúp người trẻ định hướng được tương lai

Bao dự định nhưng cũng đầy thách đố

Dám ước mơ cho sứ mạng Hội Dòng.

Nguyện xin Chúa thương giúp cho người trẻ

Luôn kiên tâm theo Chúa đến trọn đời

Dẫu sống gió không làm chân chùn bước

Cho đôi tay luôn giang rộng với đời.

Là người trẻ nên cần thêm kinh nghiệm

Cần thời gian cần cả những suy tư

Cần bao dung và cần lắm tình thương

Cần che chở, cần động viên khích lệ.

Là người trẻ, là nữ tu Vô Nhiễm

Biết khiêm nhường, phó thác và xin vâng

Biết lên đường theo dấu chân của Mẹ

Sống hết mình cho sứ mạng TÌNH YÊU.

                                        Maria Nga (Kinh viện), FMI