Tưởng nhớ
...Nguyện xin Cha khẽ nói nhỏ trao tình Bên Thiên Chúa cùng Mẹ hiền Vô Nhiễm.
Hội nghị về con lặng thầm tưởng nhớ
Bóng hình Cha dường như vẫn đâu đây
Từng trang sử, lưu bút vẫn đong đầy
Một tình thương bao la khôn xiết kể
Mới ngày nào Cha ung dung đến Huế
Với thao thức nhiều trăn trở từng đêm
Đội nắng mưa mong chiên nhỏ êm đềm
Hưởng Thiên Đàng là bậc thềm tiến bước
Nay chị em một lòng cùng sau trước
Tiến bước theo điệp khúc của Cha yêu
Từ bé thơ cho đến tuổi xế chiều
Vẫn ước mong giữ trọn điều Cha dạy
Quỳ bên nhau và hướng lòng thờ lạy
Cảm tạ luôn tình thương Chúa vô biên
Hồng ân Mẹ cũng tuôn đổ triền miên
Cho Hội dòng đang từng ngày khởi sắc
Dẫu còn đó lắm khó khăn thử thách
Thuyền chông chênh nhiều sóng gió bấp bênh
Nguyện xin Cha khẽ nói nhỏ trao tình
Bên Thiên Chúa cùng Mẹ hiền Vô Nhiễm.
Cécilia Ánh Hường (Tập sinh), FMI