Cha !...
Bóng hình còn đó người cha già Ánh mắt dịu hiền bao mến thương Khuôn mặt phúc hậu luôn ngời...
Bóng hình còn đó người cha già
Ánh mắt dịu hiền bao mến thương
Khuôn mặt phúc hậu luôn ngời sáng
Miệng luôn vui vẻ rạng nụ cười
Cửa nhà rộng mở đón mọi người
“Ông tiên bên đạo”, ngàn lời khen.
Dẫu khuất xa nhưng Cha thật gần
Hội Dòng đó cha đã gầy dựng
Chuyến đò ngang cha đang chờ đón
Sáu trinh nữ vội mừng bước lên
Vui khôn xiết buổi đầu gặp gỡ
Đến hôm nay còn đó tình thương.
Hồng ân Chúa bát ngát vô bờ
Trăm năm lẻ một, tờ thứ hai
Mạnh mẽ chị em cùng tiến bước
Hội nghị hai mốt, tương lai mới
Đoàn con nhỏ, có cha đồng hành
Vâng ý Chúa dẫn đưa mọi lối
Có rượu mới chứa trong bầu mới
Cha chuyển cầu ơn Chúa dư tràn
Cho đoàn con cái được bình an
Trung thành với sứ mạng vẽ vời
Dẫn con trẻ đường về trời cao.
Sen Trắng (Tập sinh), FMI