Bóng cha Chabanon
Chân thành hát một bài ca Ngân nga tự khúc về Cha hiền hòa...
Chân thành hát một bài ca
Ngân nga tự khúc về Cha hiền hòa
Cuộc đời quả thật mặn mà
Hai ba tuổi đã rời xa thị thành.
Đất nghèo nhắm thẳng tiến nhanh
Việt Nam- xứ lạ không đành bỏ quên
Kinh thành- đất tổ bước lên
Ung dung Cha bước bỏ quên phận mình.
Mến yêu, tâm khắc đinh ninh
"Yêu thích ẩn dật, kể mình bằng không"
Nép mình bên một khúc sông
Hương giang nước chảy mênh mông đò người.
Phú Xuân dáng vẻ tươi cười
Hội dòng Cha đó sáng tươi ơn trời
Hết lòng gắn hết cuộc đời
Hiền lành, khiêm tốn sáng ngời Danh Cha.
Tình yêu Chúa dục lòng Cha
Âm thầm, tế nhị, sâu xa tông đồ
Đời người là cả cơ đồ
Hy sinh, yêu mến nhấp nhô trăm miền.
Tự tay viết Luật đầu tiên
Ưu tư, lo lắng đoàn chiên quê nghèo
Mỗi ngày Cha dạy, Cha theo
Mong con khôn lớn trèo đèo giảng rao.
Tình Cha ví tựa non cao
Bốn mươi năm sống lần nào về quê?
Thương Cha không chút kề nề
Dù là đau đớn không hề thở than.
Tâm hồn Cha quá bình an
Lên tàu rời Huế lệ ngàn tuôn rơi
Cha ơi ghi nhớ suốt đời
Cha đi: từ giã con nơi thế trần.
Dương Thụy Nhi, FMI