Vết nứt tình yêu

** Nhìn vết nứt trong trái tim Đức Cha ở vườn Tổ Phụ.


Tim Cha rạn vết yêu người

Dẫu đau Cha vẫn mỉm cười yêu thương

Tim Cha ngời sáng tình thương

Lặng nhìn. Con gặp thiên đường tình Cha.

 

Mưa bay lất phất chiều tà

Nhưng con vẫn thấy thiết tha ấm lòng

Nhìn Cha, con ước trông mong

Hội Dòng lớn mạnh theo dòng thời gian.

 

Dõi nhìn từ chốn Thiên đàng

Tình Cha vẫn lớn mênh mang biển trời

Môi Cha vẫn cứ mỉm cười

Tay Cha vẫn nắm không rời đoàn con.

 

Tim Cha vết nứt mãi còn

Vì tình Cha mãi yêu con tháng ngày

Tình Cha luôn mãi dâng đầy

Đoàn con nguyện ước đong đầy tim Cha.

                                       Cát Trắng, FMI