Cha tôi

Thân tình, cởi mở, vui tươi...


Thân tình, cởi mở, vui tươi

Hòa mình đối thoại mọi người mến yêu

Thượng lưu, khanh tướng vương triều

Thảy đều tìm đến học điều khôn ngoan

Cha luôn tiếp đón đàng hoàng

Giảng lời, chia sẻ, lo toan việc đời

Lương dân cũng đến tận nơi

Cha vui tiếp đón, cho lời khuyên răn

Chuyện trò thăm hỏi, nói năng

Người nghèo càng được cha hằng yêu thương

Cảm thông, chia sẻ, chỉ đường

Con tim rộng mở, yêu thương tràn trề

Đoàn chiên cha mãi vỗ về

Chăm nom trông ngóng cận kề bảo ban

Đỡ nâng cuộc sống nghèo nàn

Cho đàn chiên được bình an giữa đời

Trên môi luôn nở nụ cười

"Ông tiên" đáng mến, vui tươi dịu hiền

Những ai đến gặp ông tiên

Lòng đầy phấn khởi, ưu phiền tan bay

Cha tôi thương mến mọi ngày

Cha tôi đáng mến. Quý thay cha hiền!

Cát Trắng, FMI