Người Cha
Đức Cha yêu quý của con Mặc dù Cha đã không còn bên con...
Đức Cha yêu quý của con
Mặc dù Cha đã không còn bên con
Thời gian đã mấy trăng tròn
Lòng con ghi đậm nét son của Người
Miệng luôn tươi nở nụ cười
Tâm hồn quảng đại đón người lương dân
Tâm hồn thể xác tinh thần
Giản đơn đơn giản ân cần chắt chiu
Cuộc đời ngả bóng hắt hiu
Nụ cười vẫn mãi mỹ miều trên môi
Dạy con trên lối đường đời
Trung trinh cương quyết sống đời hiến dâng
Mỉm cười thưa tiếng xin vâng
Sống cho trọn nghĩa đẹp lòng phu quân.
Kiều Oanh, FMI