Cha yêu
Hừng đông ló rạng đất Phú Xuân, khi mắt Ngài rảo đến Kim Long...
Hừng đông ló rạng đất Phú Xuân
Khi mắt Ngài rảo đến Kim Long
Bước chân thơm vượt ngàn dặm núi
Và tay Người gieo vãi Tin vui.
Người là Cha, là nhà truyền giáo
Đã vun đắp xây dựng Hội Dòng
Dù gặp nhiều gian lao cách trở
Tình yêu người nung nấu con tim.
Vườn ươm kia đã sinh hoa trái
Giúp cho người sống đẹp đạo đời
Để bây chừ đoàn con tiếp bước
Trăm nhịp chân nối gót Cha Hiền.
Cha ơi Cha, Cha thật là hiền
Vui lạc quan, ôn hòa, bác ái
Thánh Thể Chúa, tràng hạt Mân Côi
Cha yêu mến không ngừng ca tụng.
Linh hồn kia nơi chốn lưu đày
Cũng vui mừng vì Cha yêu mến
Cả cuộc đời Cha dành cho Chúa
Như tôi tớ trung thành của Giavê.
Con ao ước theo lời Cha dạy
Sống vui tươi, hoa nở trong lòng
Đường nên thánh hy sinh bác ái
Đẹp lòng Cha, Thiên Chúa hiển vinh.
Anna Lê Phương, FMI