Tưởng niệm
Kính mừng Tổ Phụ chúng ta Trung kiên... gan dạ thiết tha tình người!
Kính mừng Tổ Phụ chúng ta
Trung kiên... gan dạ thiết tha tình người!
Đưa Dòng lớn mạnh kịp thời...
Dựng xây nền móng cho đời sống tu.
Đoàn con tìm hiểu tiếp thu...
Am tường cuộc sống nếp tu của Dòng!
Hân hoan sung sướng vô song
Được làm con Mẹ trong Dòng Phú Xuân!
Hoan hô Tổ Phụ tín trung
Con người bản lãnh thủy chung suốt đời!
Đặt danh Giám Mục mỉn cười!
"ÔNG TIÊN BÊN ĐẠO" là người dễ thương!
Thời gian khuất bóng vắng lời...
Đức Cha lưu lại tấm gương sáng ngời!
Hoa tàn hương tỏa khắp nơi...
Chứng nhân đích thực của lời Phúc Âm!
Đoàn con theo bước dấn thân...
Tin Mừng loan báo nẻo đường gần xa.
Ghi ơn tất cả các bà
Là vị tiền bối của Dòng chúng ta!
Giờ đây khuất bóng vắng nhà
Tình em nghĩa chị thiết tha mặn nồng!
các bà là nữ Anh Hùng
Dẻo dai chịu đựng bão bùng chiến tranh!
Cuộc đời ẩn tích mai danh
Thực thi ý Chúa chân thành yêu nhau!
Giờ đây thoát khỏi đớn đau...
Hân hoan bên Mẹ dạt dào mừng vui!
Chị em tình nghĩa ngọt bùi...
Mong ngày gặp mặt về trời bên nhau!
Phượng Hoàng, FMI