Ngày gặp gỡ của các trẻ OVC

Gương mặt cùng nụ cười tiếp đón của quý Sơ và các anh chị tình nguyện đã xua tan sự ngại ngần của các em khi gặp gỡ và chia sẻ.


Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa,

Nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao  (Is 61,10)

Chủ nhật thứ III Mùa vọng với chủ đề niềm vui, hân hoan vì Chúa sắp ngự đến. Trong niềm vui chờ đón Chúa Giáng Sinh, Phòng khám Từ thiện Kim Long đã tổ chức cho các em OVC (Orphans and Vulnerable Children) buổi gặp gỡ, giao lưu.

Cơn mưa lạnh mang lại bầu không khí giáng sinh. Tuy nhiên, cái lạnh ấy lại không ngăn được bước chân cũng như tình yêu mà quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Phòng khám, cũng như các tình nguyện viên dành cho các em. Gương mặt cùng nụ cười tiếp đón của quý Sơ và các anh chị tình nguyện đã xua tan sự ngại ngần của các em khi gặp gỡ và chia sẻ.

Chương trình của buổi gặp gỡ được chính thức bắt đầu với phần chào mừng, khởi động. Sau lời kinh ngắn và lời cầu nguyện cả Hội trường thinh lặng để ngợi khen và xin Chúa chúc lành cho buổi gặp gỡ giao lưu được diễn ra trong sự giao thoa giữa tình yêu và hân hoan. Tình yêu cũng chính là nội dung chính của Sr Trưởng Phòng khám đã chia sẻ trong buổi gặp gỡ - giao lưu này. Chính Thiên Chúa đã yêu con người và trao ban Con của Người để từ nay “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, ở cùng mỗi người. Ngài không phân biệt, không bài trừ, không xua đuổi…nhưng với Ngài tất cả chúng ta là con của Ngài, là hình ảnh được Ngài tạo dựng giống Ngài và được lãnh nhận sự sống, hơi thở từ Ngài.

Mừng sinh nhật Đấng Emmanuel, mỗi người theo sự hướng dẫn của quý Sơ, nhỏ trước, lớn sau lần lượt dâng nến sáng, cùng lời thầm thĩ nguyện xin của mình, cho gia đình, bản thân hay những người thân yêu, vì tất cả chúng ta cần tình yêu và đặc biệt là tình yêu của Đấng Emmanuel.

Cùng hiện diện với các bạn nhỏ còn có các bạn Thanh tuyển FMI, các bạn đã thể hiện niềm vui, hăng say ra đi, đến và ở với người khác qua nụ cười tươi xinh, qua câu chuyện, qua chia sẻ và qua những điệu múa dễ thương. Cám ơn các bạn đã làm cho buổi gặp gỡ thêm sinh động, cho các bạn nhỏ cảm thấy gần và bắt nhịp cùng tuổi trẻ.

Sau những giây phút lắng đọng cầu nguyện bên máng cỏ, các em nhỏ được nhận quà chia sẻ từ những ân nhân phương xa gởi tới qua tay các Sơ. Buổi gặp gỡ được khép lại với những tấm hình lưu giữ những khoảnh khắc khó quên.

Tạ ơn Chúa đã cho buổi gặp gỡ được diễn ra cách vui tươi, đầm ấm. Ước gì mỗi hành động của chúng con sẽ làm cho tâm hồn của các em nói riêng và cho từng một mỗi người hiện diện sẽ cảm nhận được sự yêu thương của Thiên Chúa. Đồng thời, qua đó, cũng làm cho các em nhỏ OVC có được cơ hội sống và trải nghiệm tình Chúa, tình người giữa xã hội hôm nay. Xin Mẹ hiền Vô Nhiễm đồng hành, nâng đỡ các gia đình của mỗi người chúng con.

Phòng khám Từ thiện Kim Long, FMI