Dâng hoa
Tháng Năm về, đoàn con xin mừng hát Dâng kính Mẹ tấm lòng của trẻ thơ...
Hoa năm sắc con hái dâng tiến Mẹ
Giữa vườn hoa tháng Năm của đất trời
Bao hương thơm, bao sắc màu vui mắt
Sao sánh với Mẹ - đẹp trinh trong.
Mẹ là hoa quý trong vườn hoa của Chúa
Trong vườn địa đàng, Chúa có ý gieo trồng
Đến thời đến buổi, Chúa làm cho trổ bông
Hoa thơm Chúa dùng để con người chiêm ngắm.
Mẹ tuyệt đẹp bởi tấm lòng trong sạch
Ơn Vô Nhiễm để cưu mang Ngôi Lời
Đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Mẹ
Bao người ca khen Mẹ thật là diễm phúc.
Tháng Năm về, đoàn con xin mừng hát
Dâng kính Mẹ tấm lòng của trẻ thơ
Hoa đẹp hoa thơm sao sánh hoa tấm lòng
Của đoàn con chung tay góp dâng Mẹ.
Hoa lòng dâng Mẹ chính là chuỗi Mân Côi
Con ngân nga trên đôi môi nhỏ bé
Hoa thiêng con dâng là hy sinh bé nhỏ
Cùng những việc lành để tỏ tâm tình yêu.
Tấm lòng đơn sơ con thay cho hoa trắng
Hy sinh âm thầm sắc đỏ kính dâng lên
Với niềm hy vọng như sắc xanh dâng Mẹ
Cả những chiều buồn của sắc tím Mẹ ơi!
Dâng lên, dâng lên biết bao nhiêu màu sắc
Chỉ để bày tỏ tấm lòng của con thơ
Mỗi ngày tháng Năm con ước dâng lên Mẹ
Nhiều đóa hoa lòng là nhiều tình mến thương!
M. Anna Thảo Ly (Học viện SG), FMI