Ngày 13/05 - Đức Maria, Đấng khơi nguồn tinh thần quảng đại
Nếu muốn làm vui lòng Đức Mẹ cách đặc biệt, hãy dâng mình cho Chúa Giêsu qua tay Mẹ,
Nếu muốn làm vui lòng Đức Mẹ cách đặc biệt, hãy dâng mình cho Chúa Giêsu qua tay Mẹ,
Nhưng Mẹ là Mẹ yêu thương, không bao giờ bỏ rơi con mình trong cuộc chiến đấu, luôn che chở họ dưới áo choàng của Mẹ.
Các linh hồn được an ủi và mong muốn chuỗi Mân Côi ấy kéo dài mãi mãi. Qua đó, Thánh Têrêsa hiểu được sức mạnh to lớn của kinh Mân Côi.
Nhưng hãy làm mọi sự để xứng đáng được Mẹ trợ giúp!
Những người chưa tin – tức là những người chưa được rửa tội – hiện chiếm đến năm phần sáu nhân loại; chỉ khoảng nửa tỷ người được hưởng hoa trái của Ơn Cứu Chuộc,
Đức Trinh Nữ rất Thánh – Đấng Đồng Công Cứu Chuộc nhân loại – không thể làm ngơ trước sự hư mất của các linh hồn đó;
Đức Mẹ là Đấng an ủi kẻ âu lo, cũng là Niềm An Ủi của các tù nhân.
Đừng nản lòng giữa lúc túng thiếu, hãy kêu cầu Mẹ Thiên Quốc với lòng tin sống động.
Đức Maria – Mẹ của lòng thương xót – rất sẵn lòng cầu xin cho người bệnh được lành khi họ chạy đến với Mẹ trong đức tin.