Tâm tình đầu Mùa Chay...hướng về HND 20, lớp Đại Tập - FMI

Mùa chay Thánh lại về khơi lên trong tâm trí các tín hữu lời mời gọi sám hối trở về bên lòng Chúa xót thương. Trong tông huấn Mùa Chay năm...


Mùa chay Thánh lại về khơi lên trong tâm trí các tín hữu lời mời gọi sám hối trở về bên lòng Chúa xót thương. Trong tông huấn Mùa Chay năm nay, vị Cha chung của Giáo Hội mời gọi con cái hãy trở về với Thiên Chúa với cả tâm hồn của mình, loại bỏ những gì cản trở để thăng tiến trong tình bạn với Thiên Chúa. Ngài còn mời gọi con cái đón nhận Lời Chúa và tha nhân như là quà tặng.

DSC07967

Bước vào Mùa Chay Thánh, lớp đại tập chúng tôi có một giờ để cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lúc 17g30 chiều ngày 28/02/2017 với ước nguyện xin Chúa ban cho mỗi chị em chúng tôi có được một tâm hồn sâu lắng để thực sự đi vào hoang mạc với Chúa, nhờ đó chúng tôi được trở về với Ngài thực sự trong sâu thẳm của tâm hồn mình. Trong giờ cầu nguyện này, chị em chúng tôi khẩn khoản nài xin Chúa ban tràn đầy ân sủng của Ngài xuống trên Hội Nghị Dòng lần thứ 20 này và đặc biệt trong thời gian đang chuẩn bị để bước vào Hội nghị. Chúng tôi cũng không quên dâng lên Chúa lời cầu nguyện kết hợp với những hy sinh trong đời sống để tha thiết nài xin cho các tội nhân được ăn năn trở lại cùng Chúa.

DSC07959

Dưới ánh sáng của Tin Mừng Mc 10, 13 -16, chị giáo và các chị em trong lớp chúng tôi dâng lên Chúa niềm khát khao có được một  tâm hồn đơn sơ như trẻ nhỏ để biết phó thác hoàn toàn cho tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa, đồng thời chúng tôi cũng ước mong có được tấm lòng yêu mến trẻ nhỏ để dễ dàng gần gũi, đồng hành và sẻ chia với những tâm hồn đơn sơ, bé mọn mà Chúa gởi đến với chúng tôi qua sứ mạng.

Chị em cũng đặc biệt cầu nguyện cho Hội Nghị Dòng lần thứ 20 này với chủ đề: “Canh tân giáo dục theo định hướng truyền giáo”, xin Chúa giúp cho Hội Dòng nhận ra những điều tích cực cũng như hạn chế của mình trong việc thực thi sứ mạng dưới ánh sáng của ChúaThánh Thần để Hội Dòng đề ra những đường hướng cụ thể cho sứ mạng: “Vẽ vời cho con trẻ biết đường lên trời” qua từng đường đi, nước bước của chị em nhằm giúp cho tâm hồn người trẻ có thể cảm nếm và đón nhận Ơn Cứu Độ mà Thiên Chúa đang thông ban trên cuộc đời của họ. Chị em cũng thấy được thực trạng của xã hội ngày nay, một xã hội không muốn đón nhận Thiên Chúa và đang đẩy đưa người trẻ ra khỏi bàn tay yêu thương của Ngài dưới những trào lưu của nền văn hóa hưởng thụ, của chủ nghĩa vật chất ích kỷ và cả những quan niệm lệch lạc về tự do…khiến cho nhiều người trẻ cảm thấy chới với, xa rời đời sống đức tin, sống trong những đam mê tội lỗi, sống không có niềm hy vọng…Chính vì thế việc giáo dục giới trẻ trong giai đoạn hiện nay là vấn đề đặt lên hàng đầu đối với Giáo Hội và toàn xã hội. Thiết nghĩ, đối với những người con Đức Mẹ Vô Nhiễm trong sứ mạng ưu tiên hàng đầu này, phải có được sự nỗ lực và cải tiến không ngừng để có thể góp một phần đáng kể vào những nhu cầu cấp thiết của thời đại. Với sức lực và khả năng của mình, chị em cảm thấy mình chẳng làm được gì nhưng tin tưởng vào quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa, chị em can đảm phó dâng tất cả những nỗ lực và cố gắng của mình, để với sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần chị em được trở nên khí cụ sắt bén trong bàn tay của Ngài để mang đến sức sống, tình yêu và hy vọng trong thế giới hôm nay.

DSC07962

Với tâm tình của những người con thơ bé, mong ước được sống và kết hợp với Chúa mỗi ngày một hơn, đặc biệt trong những tháng ngày Hồng Ân Sa Mạc để chuẩn bị cho “Giao Ước tình yêu vĩnh viễn”. Chị em lớp đại tập chúng em xin Chúa tuôn đổ tràn đầy Ân Sủng xuống trên Hội Dòng để Hội Dòng ngày càng vươn lên trong tình yêu của Chúa và ngày càng sống sung mãn hơn qua sứ mạng Chúa trao.

Cát bụi – FMI, Đại tập 2017