Mẹ ơi ! Con cũng thao thức

Như những người con đi xa luôn hướng về quê hương và gia đình, tôi cũng không nằm ngoài định luật đó. Nhưng tôi may mắn không phải bước...


Như những người con đi xa luôn hướng về quê hương và gia đình, tôi cũng không nằm ngoài định luật đó. Nhưng tôi may mắn không phải bước đi bên quán trọ trên đường, trái lại Thiên Chúa đã ưu ái dành cho tôi một mái nhà êm ấm là gia đình Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Nơi đây, tôi được lớn lên trong từng giai đoạn của tiến trình huấn luyện và được trải nghiệm những sự kiện lớn nhỏ của Hội Dòng. Hướng về Hội Dòng đối với tôi lúc này không phải như người con đi xa nhưng với tâm thức đón chào các sự kiện quan trọng trong năm. Đặc biệt năm nay, tôi đang hướng về Hội Nghị Dòng lần thứ 20 sẽ diễn ra vào tháng 6 năm 2017 với bao ước nguyện và thao thức của người em trong Hội Dòng.

 Với mục tiêu: “Giáo dục đức tin và văn hóa theo định hướng truyền giáo”, tôi thầm tạ ơn hồng ân lớn lao từ Thiên Chúa đã ban cho Hội Dòng tôi trong suốt dọc dài lịch sử. Bởi lẽ, qua các HND khác nhau, đã luôn có một sự liên tục trọng yếu, với ơn gọi và sứ mạng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm như là sợi dây nối kết. HND 17 đã mang đến cho chúng tôi ý thức “yếu tính truyền giáo” của mình. HND 18 và 19 đào sâu căn tính của Hội Dòng, đẩy mạnh việc huấn luyện khởi đầu và thường xuyên, đồng thời định hướng “dấn thân cho sứ mạng”. HND 20 này tiếp tục đẩy mạnh định hướng truyền giáo qua sứ mạng giáo dục của Hội Dòng. Trước tính cấp bách của việc sống và làm chứng cho Tin Mừng Giêsu trong thế giới hôm nay, thì mục tiêu trên quả đáng trân trọng và đào sâu.

Thật vậy, trong xã hội ngày nay với biết bao biến động đã làm cho con người bị xao nhãng trong cuộc sống. Tình trạng giáo dục tuy vẫn còn truyền thống dạy tốt học tốt và sự cố gắng của thầy cô và học sinh. Nhưng vẫn còn đó căn bệnh thành tích đang len lỏi vào môi trường học đường thay vì giáo dục con người từ gốc, uốn nắn từ tấm bé, tạo thành hành vi và thói quen, hình thành nhân cách tốt. Điều này đang là sự trăn trở cho bao phụ huynh và những người có trách nhiệm giáo dục.

Đời sống đạo cũng có phần giảm sút, nguy cơ hơn nữa là có những giáo dân dần rời xa và muốn khước từ Thiên Chúa. Không nói đâu xa, chỉ nhìn lại những giáo xứ tôi đã từng đi mục vụ cũng phần nào thấy được thực trạng của đoàn chiên Chúa. Nhất là những nơi không có Cha sở hiện diện trực tiếp tại giáo xứ, giáo dân trở nên như đoàn chiên không người chăn dắt. Các bạn trẻ đang bị lôi cuốn bởi các trào lưu và các hấp lực xấu. Cũng có những người sống trong hoàn cảnh bị loại trừ và phải sống bên lề xã hội, không được đón nhận vào cộng đồng…Hay nhiều những vấn nạn khác mà tôi không biết hết được. Mỗi lần gặp những tình cảnh đó là một lần tôi trăn trở và ước mong mình sẽ làm một điều gì đó cho họ.

Hướng về HND 20 tôi mang trong mình một hoài bão về một lối sống “vươn rộng” ra hơn nữa trong tình yêu quan phòng của Chúa. Tâm hồn tôi vươn tới một thế giới nơi mà những bạn trẻ sống đang phải đối diện với những khó khăn. Kinh nguyện của tôi với đôi bàn tay giơ cao qua Kinh Lạy Cha mỗi ngày như một hành vi cam kết muốn ra đi đến những vùng ngoại biên, nơi ấy có các người trẻ đang bị loại trừ.

Những ưu tư của Đấng Sáng lập về Hội Dòng vẫn còn trải dài đến ngày hôm nay, ưu tư ấy đã, đang và sẽ được thành sự như lòng Chúa mong ước qua sự cộng tác của mỗi thành viên trong Hội Dòng. Ở nơi đó, chứa đựng một tình yêu trong sáng của Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ hiền Vô Nhiễm. Những ước mong chất chứa nguồn ân đức của hai Đức Cha Sáng Lập, đức hạnh của những người “Con Đức Mẹ Vô Nhiễm” đã khơi nguồn hạnh phúc ở cõi lòng tôi. Tôi muốn Hội Dòng tôi luôn là số một trong Chúa và trong lòng Giáo Hội. Nhất là về tình Chúa và tình người, về phẩm lẫn chất và đặc biệt là về sứ mạng giáo dục. Như Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Khâm Sứ Tòa Thánh đã từng nhắn nhủ chị em chúng tôi khi đến thăm Hội Dòng ngày 12/01/2017 vừa qua, ngài nói:“Với sứ mạng Giáo Dục, tôi mong ước chị em phải là những nhà giáo tốt nhất, giỏi nhất và thánh thiện nhất… Đồng thời, chị em còn phải tiếp tục đào tạo những con người tốt nhất để phục vụ Hội Thánh”.

Là người con của Hội Dòng, tôi luôn mang trong mình tâm tình tri ân khi nhìn lại hành trình lịch sử của Hội Dòng qua các Hội Nghị Dòng khác nhau và những mong ước về một đường hướng luôn phát triển và tiến bước theo đường lối Chúa. Tôi muốn nói với Mẹ Dòng rằng “Mẹ ơi con cũng thao thức”. Nguyện xin Thánh Thần tình yêu dẫn đưa HND lần thứ 20 này theo thánh ý của Ngài.

Muối Đất - FMI