Hướng về Nôi Mẹ

Con thầm ôn lại lược sử Dòng Thỏa tình thương mến lẫn nhớ mong Phú Xuân yêu dấu ngày xưa đó Mẹ có già không theo tháng...


Con thầm ôn lại lược sử Dòng

Thỏa tình thương mến lẫn nhớ mong

Phú Xuân yêu dấu ngày xưa đó

Mẹ có già không theo tháng năm!

***

Dòng Hương lặng lẽ chảy xuôi dòng

Ai qua bến đợi có nhớ chăng?

Từ chuyến đò xưa chiều thu ấy*

Nên nghĩa nên tình với dòng sông.

***

Trải qua bao năm tháng long đong

Bom đạn phân ly vẫn một lòng

Hướng về Phú Xuân-lòng dất mẹ

Từ ấy ba miền hoa trổ bông.

***

Tạ ơn tình Chúa quá nhưng không

Ngài thương biến đổi đục thành trong

Tình Ngài song hành theo năm tháng

Hạnh phúc cho người biết cậy trông.

***

Hướng về nôi mẹ con hiệp thông

Khẩn nài Thần Khí hiệp nhất lòng

Qúy chị thành viên toàn tâm ý

Dẫn Hội Dòng theo lối Chúa mong.

***

Thời gian ân thánh Hội Nghị Dòng

Nhìn lại chặng đường bấy nhiêu năm

Chung tay xây đắp nguồn gia sản

Thế hệ bao năm đã ươm trồng.

*ngày 7/9/1920

Đóa Quỳnh - FMI