Hội Nghị Dòng trong tôi...

Hội Nghị Dòng là dây tình yêu nối kết, Hội Nghị Dòng là sức sống làm trẻ lại tuổi xuân xanh... Khi nói đến Hội Nghị Dòng, tôi thiết...


Hội Nghị Dòng là dây tình yêu nối kết,

Hội Nghị Dòng là sức sống làm trẻ lại tuổi xuân xanh...

Khi nói đến Hội Nghị Dòng, tôi thiết nghĩ nó không còn quá xa lạ đối với các chị đã khấn đã nói lên lời cam kết với Đức Kitô khi sống trong Hội Dòng nữa, nhưng đối với riêng tôi để hiểu về Hội Nghị Dòng vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Bản thân tôi khi nói đến Hội Nghị Dòng tôi liên tưởng đến một cái gì quan trọng sẽ mang lại từ Hội Nghị này, nếu như ở nhà nước Hội Nghị là để bầu ra ban lãnh đạo mới, thì cũng thế Hội Nghị Dòng cũng bầu ra Bề Trên mới, nhưng không phải theo như ý muốn của con người, nhưng có sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Những câu hỏi thuở đầu tiên bước vào dòng lại trở về trong tâm thức của tôi rằng: Ai sẽ là Chị Bề Trên đây? Tại sao mà Hội Nghị Dòng lại có thể tồn tại với khoảng thời gian như vậy? Các chị đã làm gì để xây dựng được một Hội Dòng như thế này nhỉ?... Những câu hỏi trông thật ngây ngô và lắm lúc cũng thật ngớ ngẫn nhưng nó lại đúng với tôi ngày ấy. Mãi cho đến hôm nay khi tôi mới chỉ là một Thanh Tuyển thực sự tôi chưa thể hiểu thấu được và cũng chưa thể diễn tả thành một thứ ngôn ngữ nào được những điều lớn lao mà các chị luôn lo lắng, thao thức cho Hội Dòng. Đây là lần thứ 2 tôi được sống trong thời gian Hội Nghị Dòng, trong tôi có một cảm giác gì đó lạ lắm, nhưng ngần ấy thời gian đã là gì so với con số 20 lớn hơn nhiều lần con số 2 của tôi. Nhìn ngược dòng lịch sử từ số 1 và hôm nay số 20  không phải là thời gian ngắn để tôi nhìn mà không cảm không thấu nhưng là một khoảng thời gian gắn liền với biết bao biến cố thăng trầm trong lịch sử của Hội Dòng đã xảy ra, với biết bao con người luôn luôn thao thức, luôn trăn trở đã dày công vun tưới xây dựng Hội Dòng để được như ngày hôm nay.

Thật may mắn cho tôi khi được cùng sống và làm việc với những cây cổ thụ lâu năm trong Hội Dòng, có thể rằng bây giờ các bà không còn minh mẫn, không nhanh nhẹn như trước nhưng tôi vẫn đọc thấy một ước mong, một sự thao thức của các bà trông chờ nơi chúng tôi những thế hệ trẻ. Bà kể cho tôi nghe những ngày tháng bôn ba nay đây mai đó, kể cho tôi những vất vả và những niềm vui trong đời dâng hiến. Nói đến đây niềm vui của các bà như vỡ òa ra với những nụ cười móm mém dễ thương. Thật đúng không sai với những lời dặn dò “Gắng lên em nhé, vì các em là tương lai của Hội Dòng đó”. Giờ đây khi đã sống trong Hội Dòng tôi mới phần nào hiểu được vì sao các chị lại luôn đặt cho tôi một câu hỏi “Em có thao thức gì cho Hội Dòng không?”  bởi tôi hiểu rằng các chị muốn ươm vào trong lòng tôi một chút gì đó lòng yêu mến Hội Dòng để nhắc nhớ tôi phải luôn ý thức tôi thuộc về Hội Dòng và sống cho thật tốt, thật có ích cho Giáo Hội. Hội Nghị Dòng 20 và 97 năm vững bền trong Thánh ý Chúa.

Nguyện xin tình yêu của Mẹ hiền Vô Nhiễm và vòng tay Giêsu luôn ôm ấp Hội Dòng chúng con và soi trí mở lòng cho những ngày Hội Nghị sắp diễn ra trong Thánh ý Chúa.

Cỏ lạ - FMI

(Thanh Tuyển SG)