Tâm tình của các chị FMI du học Philippines hướng về Nôi Mẹ và Hội Nghị Dòng 20

Kính thăm chị Chị Bề Trên, Quý bà, Quý chị và các em rất thương nhớ! Đi vào tâm tình Tuần Thánh sâu lắng chiêm ngắm và cảm nghiệm tình...


Kính thăm chị Chị Bề Trên, Quý bà, Quý chị và các em rất thương nhớ!

Đi vào tâm tình Tuần Thánh sâu lắng chiêm ngắm và cảm nghiệm tình thương của Chúa Giêsu, chúng em cùng tạ ơn Chúa với Mẹ Dòng, và cũng là dịp để chúng em thêm lòng tri ân các chị, các em.

unnamed (4)

Chúng em cảm nghiệm và ngày càng xác tín hơn rằng, chị Bề trên, các chị và các em luôn yêu thương chúng em, lo lắng và cầu nguyện cho chúng em rất nhiều. Chính tình thương thiêng liêng này là động lực giúp chúng em vượt khó trong đời sống và công việc học hành nơi xứ người, và nhất là tình thương của quý chị trở thành gương sáng thúc đẩy chúng em yêu thương nhau hơn và biết quan tâm đến những người xung quanh nữa. 

Bảy chị em tuy mỗi người ở mỗi nơi khác nhau nhưng thỉnh thoảng chúng em có dịp gặp nhau vui vẻ. Chúng em ai cũng khỏe mạnh.

unnamed (6)

Thời gian của HND 20 đang tích tắc đếm từng ngày, thời gian mà có thể mang tất cả chị em muôn phương về một trí, một lòng để cùng thao thức, cùng mong ước, cùng chung xây thánh ý Chúa qua Hội Nghị. Chúng em cùng hướng về Mẹ Dòng thân yêu trong tâm tình này bằng những giờ cầu nguyện chung - cá nhân và sự nỗ lực học hành. Xin Mẹ Maria Vô Nhiễm cầu nguyện cho biến cố quan trọng này các chị nhé.

unnamed (5)

Chúng em kính mừng Đại lễ Chúa Phục Sinh đến chị Bề trên, các bà, các chị và các em. Xin cho sức mạnh, sự thánh thiện và niềm vui của Ngài luôn cư ngụ dồi dào trong mỗi chị em chúng ta. Alleluia!!!!!!!

unnamed (7)

Chúng em rất nhớ các bà, các chị và các em. Xin cho chúng em gởi lời thương thăm đặc biệt đến bà Tùng và các chị đang đau yếu.

FMI - Philippines