Hãy bắt đầu từ ngày hôm nay...

“Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân” (Gr 1,4) là lời mời gọi Đức Chúa dành cho Giêrêmia. Với lời mời gọi ấy, từ nay Giêrêmia sẽ...


“Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân” (Gr 1,4) là lời mời gọi Đức Chúa dành cho Giêrêmia. Với lời mời gọi ấy, từ nay Giêrêmia sẽ là người công bố Lời Thiên Chúa, một sứ mạng Giêrêmia chưa bao giờ nghĩ tới. Một sứ mạng khiến ông phải sợ hãi tìm cách trốn tránh, “Ôi! Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói” (Gr 1,6). Nhưng, Đức Chúa liền đáp lời: “Đừng nói ngươi còn trẻ, Ta sai ngươi đi đâu ngươi cứ đi, Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói” (Gr 1,7) Dường như, Đức Chúa quyết định làm cho người trẻ này thành kẻ được Người tuyển chọn, và Người buộc ông phải thắng vượt bản tính nhân loại yếu đuối nơi mình để dấn thân cho sứ mạng của Ngài giao phó.

Những lời đã được ngỏ với Giêrêmia và tâm trạng của ông cách nào đó cũng thật có giá trị với tôi lúc này, khi hòa mình vào nhịp sống của toàn Dòng hướng đến Hội Nghị Dòng lần thứ 20. Quả thật, tôi còn quá trẻ, tôi hoàn toàn chưa có kinh nghiệm trong mục vụ. Cũng vậy, kiến thức hay khả năng nơi tôi là những gì vô cùng giới hạn, và tình yêu của tôi đối với Hội Dòng thì đang còn trên ý thức chưa đi vào trong con tim. Và như thế, tôi thấy mình bất lực – một sự bất lực hoàn toàn để giờ đây tôi chỉ biết hướng đến Hội Nghị Dòng trong sự hy sinh cầu nguyện với niềm tin tưởng phó thác chính Chúa sẽ làm. Dẫu biết rằng Chúa làm và cần con người cộng tác.

Và rồi chính qua việc cầu nguyện, Chúa lại gợi lên trong tôi những suy tư, khiến tôi phải tự chất vấn bản thân rồi đi đến thay đổi suy nghĩ bấy nay tôi vẫn cho là đúng. Đừng nói tôi còn quá trẻ vì tôi sẽ phải lớn lên, tôi sẽ phải là tương lai của Hội Dòng. Đừng đợi đến ngày mai khi tôi lớn lên tôi sẽ đóng góp xây dựng Hội Dòng, nhưng ngay hôm nay tôi cũng có thể, cũng phải đóng góp theo cách riêng của tôi, trong khả năng của tôi, với cái tôi đang có, trong môi trường tôi đang sống.

Nhìn về mục tiêu “Thực thi sứ mạng giáo dục trong định hướng truyền giáo” mà Hội Nghị Dòng 20 đưa ra và nhìn vào tôi hiện tại, có lẽ, tôi đã sai khi nghĩ rằng: còn quá sớm cho tôi khi nghĩ đến sứ mạng của Hội Dòng vì tôi chỉ là một Tập Sinh nhặt phép. Bởi lẽ, nếu ngay từ hôm nay, tôi không nghĩ, không thao thức, không cưu mang sứ mạng của nhà Dòng thì ngày mai khi tôi lớn lên tôi cũng chỉ thế thôi, không thể dấn thân cho sứ mạng – sứ mạng giáo dục. Vì tất cả “hoa của ngày hôm mai đều bởi hạt gieo của ngày hôm nay”. Sứ mạng là gì? Theo cách hiểu đơn giản của riêng tôi đó là một cái gì rất cụ thể và vô cùng quan trọng: qua “nó” Hội Dòng ra đời, nhờ “nó” Hội Dòng tồn tại và với “nó” Hội Dòng phát triển. Vậy, tôi sẽ là ai trong Hội Dòng và tôi sẽ làm được gì cho Hội Dòng nếu ngay từ bây giờ tôi không biết cưu mang và thao thức cho sứ mạng của Hội Dòng? Một sự thật mà ai cũng biết, trong nhiều ngành nghề khác nhau tất cả đều đóng góp những giá trị riêng cho xã hội. Nhưng ngày xưa cũng như ngày nay, người đời luôn dành sự trân trọng đặc biệt cho những ai hoạt động trong lãnh vực giáo dục. Bởi lẽ, con người được sinh ra cần phải được giáo dục để nên người.

Trở nên một nhà giáo dục đúng nghĩa đã khó, trở thành một nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm với sứ mạng giáo dục lại càng gian nan hơn biết mấy – một quá trình đào luyện đòi hỏi ý chí, nỗ lực và ơn Chúa giúp. Sẽ là quá muộn nếu tôi không bắt đầu ngay từ hôm nay. Một ý thức về việc cưu mang, thao thức cho sứ mạng, một cái nhìn đúng nghĩa về “giáo dục” trong thế giới hôm nay. Có lẽ, tôi không đứng trên bục giảng, không trực tiếp nói về Chúa cho người khác nhưng chính cung cách sống làm chuyển tải được giá trị Tin Mừng tới cho những người tôi gặp gỡ - tôi đang thi hành sứ mạng. Thế giới hôm nay là một thế giới “nghe” và “nhìn”, người trẻ cần những chứng nhân hơn là thầy dạy, việc tôi làm có giá trị hơn lời tôi nói. Một nỗ lực tự đào luyện bản thân theo gương mẫu Thầy Giêsu đạt mức trưởng thành nhân bản, hướng đến sự trưởng thành siêu nhiên, sống tinh thần “thuộc về” và sẵn sàng trao ban. Với tôi, tất cả những điều trên là những bước chuẩn bị cần thiết để tôi có thể trở nên người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm sống sứ mạng giáo dục trong tương lai. Đồng thời, đó cũng là cách thức tôi dấn thân cho sứ mạng của Hội Dòng ngay từ hôm nay. Với tôi của hiện tại – tôi còn quá trẻ, tôi không có kinh nghiệm mục vụ, kiến thức và khả năng nơi tôi quá hạn hẹp và tôi cũng chưa yêu mến Hội Dòng nhiều. Phải bắt đầu ngay từ hôm nay hoặc không bao giờ tôi có thể trở thành một người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm sống cho sứ mạng giáo dục như ý muốn của Đấng Sáng Lập Dòng.

Pha Lê

Tập Sinh năm I