Hội Nghị Dòng 20 - Một Bước Tiến - Một Hồng Ân

Chỉ còn hơn  tháng nữa, Hội Nghị dòng lần thứ 20 sẽ khai mạc. Suốt thời gian qua chị em toàn Hội Dòng đã thao thức sốt sắng cầu...


Chỉ còn hơn  tháng nữa, Hội Nghị dòng lần thứ 20 sẽ khai mạc. Suốt thời gian qua chị em toàn Hội Dòng đã thao thức sốt sắng cầu nguyện, đã nỗ lực học tập đóng góp theo sức mình để cùng chung sức góp tay đưa Hội Nghị Dòng đi đúng thánh ý Chúa. Nhiệm vụ và mục đích chính của Hội Nghị Dòng là: “bảo vệ di sản của Dòng như được đề cập nơi Luật sống điều 173, và cổ võ sự canh tân theo tinh thần và đặc sủng của Hội Dòng”. Là một người con của Hội Dòng, tôi nhìn về quá khứ với lòng tri ân !

19 lần Hội Nghị đã qua, thủa Hội Dòng còn trong những ngày măng sữa, ấu thơ, Hội Nghị Dòng chỉ là một cuộc họp bầu bề trên, đơn sơ và ngắn gọn. Thế nhưng, những người con hậu sinh như chúng tôi khi nhìn lại vẫn cảm thấy hồng ân Chúa dẫn lối đưa đường.

Ngày tháng dần trôi, Hội Dòng ngày càng lớn mạnh, nhưng chúng tôi vẫn ước mong được dẫn ngược về tận cội nguồn cội của Hội Dòng. Chúng tôi khao khát và muốn được canh tân Hội Dòng hôm nay với thứ nước tinh tuyền ở tận cội nguồn. Lịch sử của Hội Dòng, lịch sử  cuộc đời của các chị tiền bối quả thực là lời mời gọi chúng tôi luôn phải canh tân đổi mới. Những hồng ân mà Chúa đã ban cho Hội Dòng trong thời gian quá khứ, thể hiện qua những cuộc canh tân được coi như là bước đột phá trong tiến trình phát triển của Hội Dòng, đã làm thay đổi bộ mặt của Hội Dòng. Từ đó các thành viên trong Hội Dòng cùng nhau can đảm bước đi, cùng nhau xây dựng Hội Dòng ngày một biến đổi trong sự trung thành và thánh thiện.

Nhìn lại 19 lần Hội Nghị đã qua là một bước tiến, nhưng trên hết, đó là một hồng ân lớn lao từ Thiên Chúa. Qua nhiều cuộc họp Hội Nghị Dòng khác nhau, đã luôn có một sự liên tục trọng yếu với ơn gọi và sứ mạng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm như là sợi dây nối kết. Có Hội Nghị Dòng củng cố và canh tân đời sống cộng đoàn. Có Hội Nghị Dòng hướng về việc huấn luyện đáp lại những trăn trở sau ngày ly loạn của đất nước. Lại có Hội Nghị Dòng đào sâu về căn tính Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Đặc biệt đã có nhiều Hội Nghị Dòng canh tân Luật Sống. Quả là Hồng Ân nối tiếp Hồng Ân !

Chúng ta cảm tạ Chúa về Hội Dòng của mình, Ngài đã ban cho các Đấng Sáng Lập đầy Chúa Thánh Thần – Cảm tạ Chúa đã ban các chị em đi trước đã sống linh đạo của mình một cách đầy nhiệt tâm đáng làm gương cho thế hệ chúng ta.  Cảm ơn Chúa đã ban cho chúng ta một cách sống vừa sâu xa vừa mới mẻ vừa đầy sức thích ứng qua dòng lịch sử. Đây là tâm tình sâu xa nhất để trung tín gắn bó với Hội Dòng.Chúng ta luôn trung tín, nhưng đầy sáng tạo để giữ cho tinh thần luôn tươi mới, luôn làm cho Hội Dòng mang lại hiệu quả hơn cho Danh Chúa cả sáng.

Ngoài ra, Hội Nghị Dòng lần thứ 20 nầy còn có mục đích trước tiên là để bầu bề trên. Vì thế  trong mấy ngày đầu là thời gian tĩnh tâm cầu nguyện, thinh lặng và chay tịnh, cũng còn gọi là thời gian “thì thầm”. Lúc đó các Hội Nghị viên có thể hỏi tin tức, nói chuyện riêng với nhau, với tính cách cá nhân và trao đổi ý kiến. Đây là thời gian phân định.

Bước tiếp theo là duyệt xét các vấn đề của dòng, đồng thời dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần chị em cùng nhau nhìn về sứ mạng giáo dục trong định hướng truyền giáo. Vì thế cần tìm kiếm những câu trả lời thích hợp, theo tinh thần Tin Mừng và can đảm trả lời cho những vấn nạn của con người ngày nay. Do đó phải biết  nhìn lại quá khứ với lòng biết ơn, sống hiện tại với lòng hăng say và đón nhận tương lai trong niềm hy vọng. Không để cho mình bị nản chí vì những khó khăn gặp phải trong sứ mạng, nhưng kiên vững trong lòng trung thành với ơn gọi tu trì và truyền giáo. Khi nhìn chung quanh chúng ta, chúng ta cảm thấy rằng giới trẻ ngày nay đang sống không định hướng, họ bị lôi cuốn vào một lối sống hưởng thụ, đề cao cá nhân chủ nghĩa. Tuy nhiên tự thâm sâu cõi lòng họ vẫn luôn khao khát hướng tới Chân Thiện Mỹ, họ đang khao khát Thiên Chúa. Điều này đang đòi hỏi chúng ta và phải thao thức, canh tân, nhiệt thành trong sứ mạng giáo dục đức tin và văn hóa của chúng ta.

Cùng với Mẹ Maria, khi nhìn lại quá khứ với lòng tri ân, chúng ta cùng với Mẹ thưa lên: “Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa”. Khi nhìn tới tương lai với niềm hy vọng rực sáng, chúng ta cùng thưa lên như Mẹ: “Chúa sẽ làm cho chúng con biết bao điều kỳ diệu”. Và khi chúng ta sống phút giây hiện tại với tất cả say mê, chúng ta sẽ thưa lên như Mẹ: “Xin vâng, Chúa hãy làm tất cả những gì Chúa muốn.”

Mai Liên, FMI