Mãi Gọi Tiếng Cha

MÃI GỌI TIẾNG CHA Con gọi CHA. Tiếng ngọt ngào chi lạ Chút ngại ngùng mà thân thiết quá luôn Con gọi CHA tình cảm mến trào tuôn Bởi con...


MÃI GỌI TIẾNG CHA

Con gọi CHA. Tiếng ngọt ngào chi lạ

Chút ngại ngùng mà thân thiết quá luôn

Con gọi CHA tình cảm mến trào tuôn

Bởi con gọi nguyên cả nguồn gốc cội.

Cảm ơn CHA đến dẫn đường đưa lối

Khơi bùng lên sự tăm tối kiếp người

Nhờ có CHA cuộc sống thêm đẹp tươi

 Đời hạnh phúc mọi người tràn sức tiến.

 Trọn đời CHA, cả đời dài tận hiến

 Đã là men, là ánh sáng soi đường

 Luôn nhân hiền băng bó mọi đau thương

 Dâng trọn vẹn tình mến thương CHA có.

Cuộc đời CHA đã dãi dầm sương gió

Nhận vào mình bao khó nhọc, gian lao

Không từ nan, than thở một chút nào

Nhưng đón nhận Chúa  Quan Phòng trao phó.

Mãi gọi CHA cho trọn niềm mong thỏa

Để CHA- con quyện nên nét dung hòa

Rồi thời gian cứ vần chuyển trôi qua

Tiếng gọi CHA vẫn chan hòa đầm ấm.

Ngày giỗ CHA, nén hương trầm dâng tiến

Là tình con nghiêng về bóng Cha yêu

Để tri ân và muốn nói bao điều

Thương dìu dắt để con nay mạnh bước.

                          Dương Thụy Nhi, FMI

(Lễ Giỗ Đức Cha Allys 23.04.2015)