Gương Cha
Đã bao lần con gọi tiếng “cha ơi” Sao nghe nhẹ tan biến giữa biển đời...
Đã bao lần con gọi tiếng “Cha ơi”
Sao nghe nhẹ tan biến giữa biển đời
Nay con về gọi lại tiếng “Cha ơi”
Chốn mù khơi con bước vào ánh sáng.
Gương Cha rạng tựa mặt nước mùa thu
Con ngu ngơ tìm trong bao cõi lạc
Để lòng mình phiêu bạt chốn dương gian
Con tìm về xin Cha thương dìu dắt.
Tri ân Cha đời con đây nhỏ dại
Bao e ngại giữa biển đời dấn thân
Chưa chuyên cần bởi còn lắm phân vân
Xin ân thứ từ lòng Cha dấu ái.
Bao ngần ngại giữa bước đường truyền giáo
Cha chỉ bảo bằng gương sáng Cha trao
Con khao khát ôm trọn trái tim Cha
Cho nên một con với Cha cùng bước.
Bao nguyện ước của người con bé nhỏ
Xin thỏ thẻ bên Cha hiền dấu ái
Bao ngần ngại Cha mang giấu cất đi
Con kiên trì bước đi trong Thần khí.
Đá Cuội, FMI