Tiếng gọi ban sơ

Ngược dòng thời gian thoáng nhìn lại Thuở Kinh Thành còn mộc mạc đơn sơ


Ngược dòng thời gian thoáng nhìn lại

Thuở Kinh Thành còn mộc mạc đơn sơ

Người về đây ôm trọn mộng ban đầu

Loan Tin Mừng cho Nước Chúa rộng lan.

Người ra đi xa chân trời yêu dấu

Bỏ lại sau lưng tình Thầy Mẹ sao đành?

Đến định cư đất thần kinh xứ Huế

Mong vẹn tròn ước mộng dẫu truân chuyên.

Huế xưa ơi! Có gì mà lưu luyến?

Hè nắng gắt, đông lạnh lẽo cắt da...

Huế nghèo phải chăng giàu rung cảm?

Cho bao người bịn rịn phút chia ly?

Chí đã quyết, tâm nguyện cứ trung thành

Tâm sự lòng này có bạn chia san

Hội Dòng ban sơ khai mào từ độ ấy

Người sinh thành, Người dưỡng dục chăm nom.  

Theo thời gian đoàn con vui tiến bước

Mộng ước ban đầu, lời trối cha yêu:

Loan Tin Vui cho Nước Chúa rạng ngời

Vẽ đàng về trời cho lớp trẻ đơn sơ.  

Thương cha hiền, người ơi mong giữ lấy

Ân sủng Thánh Linh đừng để phai tàn

Thời gian qua có xoay vần mưa nắng

Nguyện một lòng theo tiếng gọi ban sơ.

M. Catarina Nhạn, FMI