Nhớ ơn Cha

Đã bao năm Cha sinh thành dưỡng dục Luôn hối thúc đoàn con sống tin yêu Điều Cha muốn con thi hành ý Chúa Qua sứ mạng Cha trao gởi Hội...


Đã bao năm Cha sinh thành dưỡng dục Luôn hối thúc đoàn con sống tin yêu Điều Cha muốn con thi hành ý Chúa Qua sứ mạng Cha trao gởi Hội Dòng.   Trong tay Cha, Hội Dòng luôn phát triển Từ khởi đầu cho mãi tới hôm nay Đường nào hay bằng con đường Yêu Mến Nên châm ngôn, nên ơn gọi Hội Dòng.   Lòng hăng say, sống truyền rao phục vụ Dù đường trần, dẫu gian khó chông gai Mãi kiên gan, cùng Mẹ con tiến bước Trước thử thách có Mẹ con vững tâm.   Tự thâm tâm tri ân Cha quá đỗi Trao Hội Dòng trong vòng tay Mẹ hiền Cho mọi miền sống hiệp nhất yêu thương Hương lan tỏa nét trinh trong như Mẹ.   Con kể sao công ơn Cha dưỡng dục Cho đoàn con kín múc suối nguồn ơn Sống hân hoan dấn thân đường giáo dục Luôn hối thúc đoàn em nhỏ tiến lên.   Con hãnh diện được làm con Mẹ Dòng Lòng mong ước sống hiến dâng phục vụ Đủ yêu thương tiến bước đường dâng hiến Cả biển đời tri ân Cha Sáng Lập.   Cécilia Bích Phương (Học Viện), FMI