Giêsu chọn con

Cha tôi họ tên thật dài, Nhưng tôi vẫn nhớ, không ngày nào quên. Tên ngài Pháp - Việt thật hay, Eugène Marie Joseph Allys – Lý, Paimpont ngày...


Cha tôi họ tên thật dài,

Nhưng tôi vẫn nhớ, không ngày nào quên.

Tên ngài Pháp - Việt thật hay,

Eugène Marie Joseph Allys – Lý,

Paimpont ngày đó, quê nhà Saint Méen.

Bước vào Chủng Viện hiến dâng,

Thừa Sai Hải Ngoại, nơi cha học hành.

Học xong Cha được "thụ phong"

"Người Tình của Chúa" chưa tròn 23.

1876 Cha đi,

Bắc Đàng Trong đó, gian nguy ngại gì.

Ngày ngày lo lắng tư bề,

Lo cho con trẻ, lo cho mọi người.

Dương Sơn ngày đó ai ơi,

1880 Cha về,

Những ngày bắt bớ ê chề,

Cha vẫn phó thác tình thương Chúa trời.

Tấn phong Giám Mục Cha ơi,

56 - là tuổi đời Cha.

Nhiệt Thành, Thánh Thiện, Yêu Thương.

Bao nhiêu vất vả nhọc nhằn,

Thao thức, lo lắng chẳng hề quản công.

Yêu con Cha để trong lòng,

1920 lập dòng mới hay,

Con Đức Mẹ Vô Nhiễm ngày nay

Là Cha lập đó, khắc ghi suốt đời.

Yêu Cha không nói thành lời,

Quyết tâm vững bước trọn đời

Noi gương Cha đó, dựng xây Hội Dòng.

Chiên Con, FMI