Lời tri ân

Thời gian thấm thoát trôi qua, Người đi kẻ ở bông hoa đổi màu. Hội Dòng đứng đó trước sau, Gian lao bom đạn một màu kiên trung. Công ơn...


Thời gian thấm thoát trôi qua,

Người đi kẻ ở bông hoa đổi màu.

Hội Dòng đứng đó trước sau,

Gian lao bom đạn một màu kiên trung.

Công ơn Cha Lý tu trồng,

Hội Dòng Vô Nhiễm oai hùng tiến xa.

Tình thương Cha quá bao la,

Hội Dòng Vô Nhiễm vững đà đi lên.

Lấy chi con biết đáp đền,

Công ơn trời bể ở bên con hoài.

Vì con, cha đã mệt nhoài,

Bao năm vất vả vẫn hoài ưu tư.

Giáo viên, em nhỏ, trường tư,

Ngày đêm ấp ủ khấn từ Chúa Cha.

Cha mong khắp nẻo đường xa,

Trẻ thơ biết chữ, người già ấm no.

Cha ơi, điều cha dặn dò,

Cho đi là nhận cả kho Nước Trời.

Tạ ơn Thiên Chúa tuyệt vời,

Cha luôn sống mãi với đời chúng con.

Dẫu cho sông cạn đá mòn,

Hội Dòng cha dựng vẫn còn với cha.

Công cha như bản tình ca,

Hồn con diệu thỏa ngân nga suốt đời.

M. Ái Linh (Thanh tuyển), FMI