Nụ cười của Cha

Nghĩ về Cha con nghĩ đến nụ cười Là nét duyên, cho đời niềm hạnh phúc Đời nhân thế dẫu sướng vui cơ cực Vẫn nụ cười chân thực...


Nghĩ về Cha con nghĩ đến nụ cười

Là nét duyên, cho đời niềm hạnh phúc

Đời nhân thế dẫu sướng vui cơ cực

Vẫn nụ cười chân thực toát trên môi.

Một nụ cười xoa dịu nỗi đơn côi

Đem niềm vui cho ai người buồn bã

Nguồn sức mạnh cho mảnh lòng gục ngã

Gánh vất vả cho đôi vai rã rời.

Cha nhắn nhủ: “Con, con ơi, hãy cười!

Bởi nụ cười làm chứng ‘Đời thánh nhân’

Chính những lúc con đau khổ muôn phần

Một nụ cười Chúa cần nơi con lắm”.

Một nụ cười cho mối tình nồng thắm

Tình Giêsu, Cha nắm giữ muôn đời

Nguyện làm người anh hùng sống đức tin

Giữa dòng đời với muôn nghìn khổ ải.

Cha yêu ơi, con ước được ngắm mãi

Nét dịu hiền êm ái trên môi Cha

Là bông hoa của nụ cười thánh giá

Trọn đời này con theo bước của Cha.

Maria Kim Quyên (Tiền Tập Sinh), FMI