Nỗi lòng Cha tôi

Cha tôi kể chuyện ngày xưa, Biết bao thao thức khi vừa hai ba. Lòng yêu mến Chúa mặn mà, Rao truyền danh Thánh hát ca tình Người. Ra đi miệng...


Cha tôi kể chuyện ngày xưa,

Biết bao thao thức khi vừa hai ba.

Lòng yêu mến Chúa mặn mà,

Rao truyền danh Thánh hát ca tình Người.

Ra đi miệng nhoẻn môi cười,

Vượt sông vượt biển theo người sang Nam.

Khó khăn thách thức Cha cam,

Miễn là hạnh phúc Cha làm vì yêu.

Ước mơ thực hiện sớm chiều,

Bao điều ấp ủ mang nhiều thương đau.

Vết thương phủ lấp đàng sau,

Cha tôi thách thức chuyến tàu thời gian.

Thu Đông Xuân Hạ nắng vàng,

Mang niềm hy vọng Cha càng tin yêu.

Trao dâng lên Chúa mỹ miều,

Giúp đoàn con nhỏ sớm chiều lớn hơn.

Xa xa xứ Huế xanh rờn,

Sông xanh núi ngự, bướm vờn vây quanh.

Phú Xuân Đức Mẹ thanh thanh,

Mang danh Vô Nhiễm lớn nhanh từng ngày.

Ơn Cha công Chị em vầy,

Lặng nghe Cha kể những ngày xa xưa.

Phù sa sau những cơn mưa,

Trăm Năm Thánh Sủng cũng vừa dệt nên.

Biết bao ơn phúc khó quên,

Người Cha yêu dấu nhiệm mầu tình yêu.

Lời con thỏ thẻ sớm chiều,

Nguyện xin ban phúc xuống nhiều hồng ân.

Cécilia. Ánh Hường (Tiền Tập Sinh), FMI