Gương Cha

Hai mươi ba, tuổi xuân rạng ngời Vội nói lời giã từ quê hương Những người thân thương, hôn tạm biệt Ra đi biết hẹn trên quê...


Hai mươi ba, tuổi xuân rạng ngời

Vội nói lời giã từ quê hương

Những người thân thương, hôn tạm biệt

Ra đi biết hẹn trên quê trời.

Lênh đênh biển cả lòng háo hức

Ba đào sóng gió chẳng ngại chi

Bởi trong tim, tình Chúa lấp đầy

Tình đích thực, tình muốn trao ban.

Đất Huế trở thành quê hương mới

Nơi...

Nước độc rừng thiêng khí khắc nghiệt

Tiếc trời oi bức mỗi hè sang

Giá lạnh đêm đông thấu xương tủy

Đêm ngày rỉ rả những cơn mưa

Hiểm nguy bắt bớ luôn rình rập

Mà người Thừa Sai chẳng nao lòng

Mong tình yêu Chúa trải rộng khắp

Vượt qua gian khó vẫn kiên trung.

Gương Cha, Ôi! gương sáng ngời

Một tấm gương của cả một đời

Một đời để từ bỏ và hy sinh

Một đời để yêu mến và phục vụ

Một đời chỉ dành riêng đất Việt.

Ôi! Gương Cha, gương sáng ngời

Nguyện soi chiếu đoàn con thơ bé

Theo gương Cha tiến bước ngày đêm

Mong ngày sau quê trời họp mặt

Nơi đoàn tụ đời đời sống vui.

 Maria Thùy Linh (Tập sinh), FMI