Tri ân Đấng Sinh Thành

Chiều về ghé lại Nghĩa trang, Lòng con chất chứa muôn ngàn tri ân. Tri ân hai Đấng Sinh Thành, Vì yêu không ngại dấn thân lên đường. Vượt...


Chiều về ghé lại Nghĩa trang,

Lòng con chất chứa muôn ngàn tri ân.

Tri ân hai Đấng Sinh Thành,

Vì yêu không ngại dấn thân lên đường.

Vượt qua muôn vạn dặm trường,

Dừng chân ghé lại Huế thương xứ người.

Xứ người khổ lắm Cha ơi,

Trời Tây diễm lệ, xứ người bấp bênh.

Vì yêu Cha đến Phú Xuân,

Nắng mưa chẳng ngại bước chân nhiệt thành.

Với lòng quảng đại, ân cần,

Cha thương dạy bảo kinh phần, nếp tu.

Tình yêu Chúa quá đầy dư,

Thúc bách Cha lập Dòng tu bản quyền.

Xứ người nên lắm truân chuyên,

Mùa hè nắng đốt, mưa liền lạnh căm.

Từng ngày Cha vẫn chuyên chăm,

Dạy từng con chữ, đức tâm, ngôn hành.

Nước Nam có lắm địa danh,

Cha tôi chăm chú học nhanh, ghi lòng.

Vì thương lớp trẻ nhi đồng,

Ngày ngày phải học trường công, thầy đời.

Làm sao chúng được nên người,

Làm sao biết được Chúa Trời mà yêu?

Càng thương lớp trẻ bao nhiêu,

Lòng Cha canh cánh bao điều ưu tư.

Lập trường bản xứ nữ tu,

Dạy thêm may vá, thêu thùa nữ nhi.

Việc chính nhớ phải khắc ghi,

Vẽ vời con trẻ đàng đi về Trời.

Tình Cha rộng tựa biển khơi,

Thương con dạy bảo muôn lời ngọc châu.

Chị em phải mến thương nhau,

Say yêu Lời Chúa, nguyện cầu, gẫm suy.

Lời Cha con sẽ nhớ ghi,

Chu toàn sứ mạng, thực thi Lời Ngài.

Quyết tâm tu luyện tâm tài,

Cùng nhau xây dựng tương lai Hội Dòng.

Mỗi ngày lớn mạnh, thêm đông,

Phú Xuân Vô Nhiễm đơm bông tinh tuyền.

Noi gương nhân đức Mẹ hiền,

Ra đi truyền giáo mọi miền đó đây.

Tri ân công cả nghĩa dày,

100 năm nhìn lại tràn đầy phúc ân.

Con xin nguyện hứa trung thành,

Thiên niên kỷ mới sáng Danh Chúa Trời.

Noi gương Cha cả trên trời,

Mỗi ngày đan dệt muôn lời tạ ơn.

M. Anna  Hồng Hiệp (Kinh viện), FMI