Tuổi trẻ Cha tôi

Tuổi hai ba Cha bước theo tiếng gọi Đến truyền giáo nơi đất Việt xa xôi Cha lênh đênh trên dòng biển nổi trôi Tàu cập bến Cha bồi hồi...


Tuổi hai ba Cha bước theo tiếng gọi

Đến truyền giáo nơi đất Việt xa xôi

Cha lênh đênh trên dòng biển nổi trôi

Tàu cập bến Cha bồi hồi xúc động.

Miền đất Huế ôi! Một chiều gió lộng

Bước chân Cha trải rộng cả yêu thương

Thao thức cho con trẻ biết Thiên Đường

Cha lập Dòng bên Sông Hương thơ mộng.

Tuổi trẻ Cha với tầm nhìn thật rộng

Cha ươm trồng "sáu hạt giống Dương Sơn"

Rồi mỗi ngày hạt giống phát triển hơn

Cha vun trồng, cha chăm sóc nuôi dưỡng.

Cây Phú Xuân giờ đây xanh tươi tốt

Nhánh vươn dài vượt xa tít ngàn khơi

Nỗi canh cánh mang trong mình sứ mạng

Vẽ vời con trẻ đường tới Thiên Đàng.

Tri ân Cha lòng nói sao cho thỏa

Biết bao nhiêu hoa quả của hy sinh

Cha dạy con luôn biết sống chân tình

Dấn thân mình cho tình yêu sứ mạng.

Tuổi trẻ Cha là mẫu gương sáng lạng

Cho đoàn con can đảm bước theo sau

Dẫu cuộc đời muôn nghìn nỗi khổ đau

Theo Giêsu niềm vui con trọn bước.

Catarina Nguyễn Thị Tâm (Kinh viện), FMI