Cha tôi, một hành trình

Ngày xưa đó lặng ngồi bên chân Chúa Nỗi ưu tư cha trao hết cho Người Đoàn con cái bơ vơ giữa biển đời Bao cám dỗ đam mê làm lạc...


Ngày xưa đó lặng ngồi bên chân Chúa

Nỗi ưu tư cha trao hết cho Người

Đoàn con cái bơ vơ giữa biển đời

Bao cám dỗ đam mê làm lạc lối.

Ngày xưa đó cha mong nhà giáo dục

Đem niềm tin cho con cái gần xa

Dù lương giáo vẫn anh em một nhà

Sống chứng nhân giữa vũng lầy gian trá.

Ngày xưa đó Chúa thương trao lối mở

Ơn Thánh Linh ban xuống thật đầy dư

Tin ơn Chúa, vất vả cha chẳng từ

Lập Hội Dòng những nữ tu bản xứ.

Mầm Phú Xuân từ đây trổ sinh trái

Con Mẹ hiền Vô Nhiễm tựa hương hoa

Lan tỏa ra đến khắp nẻo gần xa

Nhà giáo dục mà cha hằng mơ ước.

Ngày xưa đó một cuộc đời thánh thiện

Cha - gương sáng cho đoàn con noi theo

Cả cuộc đời tin tưởng giữa khó nghèo

Mà làm nên bao nhiêu điều to lớn.

Một trăm năm nhìn hồng ân thuở trước

Lạ lùng thay tình Chúa thương vô vàn

Ơn Thánh Linh vẫn tuôn chảy chứa chan

Hội dòng mãi lớn lên trong lòng mến.

Cha đã mất nhưng lòng Cha vẫn sống

Bao thao thức vẫn hun đúc chị em

Trên quê trời Cha hạnh phúc nhìn xem

Đoàn con nhỏ tung bay về khắp chốn.

Ôi sứ mạng tình yêu Chúa đặt để

Ban Thánh Linh tiếp nối cuộc hành trình

Cùng với cha, chúng con sống hết mình

Cho Hội dòng trên một hành trình mới.

                                                                  Matta Hà Nhiên (Tập sinh), FMI