Đức Cha Tổ Phụ Allys

Dòng đời khai mở ngọt ngào I - a cất tiếng đón chào hương xuân Làng quê sông nước trong ngần Im trong gió thoảng vang ngân lời cầu Gia...


Dòng đời khai mở ngọt ngào

I - a cất tiếng đón chào hương xuân

Làng quê sông nước trong ngần

Im trong gió thoảng vang ngân lời cầu

Gia đình đạo đức thâm sâu

Ong bay bướm lượn đượm màu sắc hương

Ong vờn hoa trái quanh vườn

Mượt mà giai điệu quê hương thắm tình

Nuôi lòng ước nguyện đẹp xinh

E dè bày tỏ dâng mình hiến trao

Sống đời nhân chứng truyền rao

Cuộc đời yêu mến cho bao con người

Hồng ân thánh hiến đẹp tươi

An bình tâm trí muôn người ghi ân

Yêu thương, Cha chẳng ngại ngần

Ê a học tiếng, đánh vần từng câu

U hoài mong mỏi nguyện cầu

Tình thương lan toả trong câu “yêu người”

Hoà mình vui vẻ giữa đời

Ưu tiên giới trẻ – cho người đạo theo

Ơn thiêng chẳng ngại khó nghèo

Ngày đêm hun đúc sống theo Tin Mừng

Giàu lòng nhân ái bao dung

Thứ tha quảng đại ân cần đơn sơ

m nồng tình mến vô bờ

Tin yêu Thánh Thể mỗi giờ phút giây

Can trường chấp nhận mỗi ngày

nh hình Mục tử giang tay vỗ về

Chiên con ấp ủ cận kề

Ánh lên lửa mến tràn trề tin yêu

Cho đời thắm vẻ yêu kiều

Cho lòng Giáo Hội thêm nhiều con ngoan

Ong ơi! bay khắp nhân hoàn

Nhắc người hãy nhớ hợp đoàn tri ân[1]

Cát Trắng, FMI

[1] Diligo Omnes: “Cha yêu thương tất cả các con” (câu khẩu hiệu Giám Mục của ĐC Allys)