Ông tiên giữa đời
Hân hoan đáp tiếng gọi mời Nhà Cha rộng mở - Nước Trời thưởng ân Tám tư năm sống giữa trần Ưu tư lo lắng muôn phần nhọc lao Cuộc...
Hân hoan đáp tiếng gọi mời
Nhà Cha rộng mở - Nước Trời thưởng ân
Tám tư năm sống giữa trần
Ưu tư lo lắng muôn phần nhọc lao
Cuộc đời mục tử đẹp sao
Đoàn chiên phát triển dồi dào tốt xinh
Hai Dòng giáo phận khai sinh
Vừa cha vừa mẹ một mình lo toan
Mong cho giới trẻ thành toàn
Mọi người hợp nhất con ngoan Chúa Trời
Cha là tiên giữa cõi đời
Nụ cười rạng rỡ đón mời cảm thông
Thiên Đàng ban tặng thưởng công
Một trăm năm đã theo dòng vần xoay
Đoàn con mong ước đêm ngày
Dõi gương Cha đã hăng say quên mình
Yêu thương bác ái tận tình
Dấn thân quảng đại hy sinh cho đời
Trăm năm nay đã qua rồi
Giờ con ôn nhớ những lời Cha trao
Yêu thương hoa trái ngọt ngào
Tim con ghi khắc dâng trao cho đời
Trên môi luôn nở nụ cười
Dâng Cha ở chốn Quê Trời an vui.
Cát trắng - FMI