Lễ Kính Thánh Luca - Tác giả sách Tin Mừng

Thánh Luca sinh tại Antiôkia, xứ Syri, trong một gia đình Do Thái đạo hạnh. Ngài làm nghề thầy thuốc. Trong những lúc rảnh rỗi, ngài học thêm...


Thánh Luca sinh tại Antiôkia, xứ Syri, trong một gia đình Do Thái đạo hạnh. Ngài làm nghề thầy thuốc. Trong những lúc rảnh rỗi, ngài học thêm hội họa. Tương truyền nhờ biết vẽ, sau này ngài đã họa ảnh Đức Mẹ.

Đang lúc hành nghề tại Antiôkia, ngài nghe nói đến Chúa Giêsu, người đang giảng đạo và làm nhiều phép lạ. Ngài đã tìm gặp Chúa. Khi gặp Chúa, nghe Chúa nói: “Ai muốn làm môn đệ Ta, hãy từ bỏ mọi sự mà theo Ta”, thánh nhân đã từ bỏ tất cả và theo Chúa suốt đời. Cùng với tông đồ đoàn, ngài gắn bó với Chúa, nghe lời Chúa giảng, thấy phép lạ Chúa làm, chứng kiến cuộc tử nạn đầy đau thương của Chúa, là chứng nhân cho cuộc phục sinh của Chúa. Ngài cũng đã nhận lãnh Chúa Thánh Thần trong ngày lễ Ngũ Tuần và đi rao giảng Tin Mừng cho thành Antiôkia, quê hương của ngài. 

 Sau khi Chúa về trời, thánh nhân đã theo thánh Phaolô trong các cuộc truyền giáo cho dân ngoại. Ngài đã cùng thánh Phaolô chia sẻ tất cả những sương gió, nhọc nhằn, bách hại dọc theo con đường truyền giáo của thánh Phaolô.

Được Chúa Thánh Thần linh hứng, thánh Luca đã viết sách Tin Mừng thứ III, quen gọi là Tin Mừng Chúa Giêsu theo thánh Luca và sách Công vụ tông đồ. Sách Tin Mừng tường thuật cuộc đời Chúa Giêsu và công cuộc cứu rỗi mà Chúa đã thực hiện. Sách Công vụ tông đồ kể lại công cuộc truyền giáo của các thánh Tông đồ và đời sống của Hội Thánh thời sơ khai. Sau khi thánh Phaolô qua đời, thánh Luca tiếp tục truyền giáo tại Ý, Pháp. Người ta không biết chắc chắn về cái chết của ngài. Theo một truyền thống, có thể thánh Luca chịu tử đạo năm ngài được 84 tuổi và tử đạo tại Patras nước Hy Lạp cùng với thánh Anrê.

Ôn lại cuộc đời của thánh Luca, hay của tất cả các thánh Tông đồ nói chung, chúng ta thấy nổi lên một đặc điểm, đó là: các thánh Tông đồ hoàn toàn sống siêu thoát. Tất cả các ngài đều có gia đình, có nhà cửa, có việc làm, nhưng khi nghe tiếng Chúa gọi, các ngài đã không chậm trễ, không ngần ngại, mà nhanh chóng bỏ tất cả lại phía sau, ngay lập tức lên đường theo Chúa. Đó là bài học cho chúng ta. Chúng ta cũng hãy theo Chúa cách dứt khoát, đầy lòng tin tưởng và phó thác. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta xứng đáng là môn đệ và tôi tớ trung thành của Chúa suốt đời, dẫu có phải trải qua thử thách và gian truân nào đi nữa.

Lạy Chúa, mừng lễ thánh Tông đồ Luca, chúng con nguyện xin Chúa luôn bảo vệ chúng con trong tình yêu của Chúa, để chúng con trung thành với sứ mạng mà mỗi người chúng con đã lãnh nhận, đó là làm chứng cho Chúa bằng tất cả lòng yêu mến suốt đời chúng con. Amen.

Nguồn: giaophanphucuong.org