SVCG Thánh Tâm: Tĩnh Tâm Mùa Vọng

Trong khí trời se lạnh của những ngày đông hòa cùng không khí náo nức của mùa Giáng Sinh sắp đến. Ngày 15/12/2019 với tâm tình lắng động...


Trong khí trời se lạnh của những ngày đông hòa cùng không khí náo nức của mùa Giáng Sinh sắp đến. Ngày 15/12/2019 với tâm tình lắng động dọn mình mong chờ Đấng Cứu Thế ngự xuống trong hang đá bé nhỏ là tâm hồn của mỗi người, toàn thể anh chị em Sinh viên đã tổ chức buổi tĩnh tâm mùa vọng với mục đích nhìn lại con người của mình để san bằng những con đường gồ ghề và dọn đường cho Chúa đến với mỗi người. Buổi tĩnh tâm và thánh lễ được tổ chức tại Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm số 32 Kim Long – Huế.
 Tham dự buổi Tĩnh tâm có sự hiện diện của Cha Đặc trách Sinh Viên Công Giáo Thánh Tâm Vinh Sơn Vũ Văn Nguyện, Thầy phó Đặc trách Gioan Baotixia Ngô Duy Anh Minh. Đặc biệt có sự hiện diện của Cha Antôn Huỳnh Đầy Phó Bề Trên Tổng Quyền Dòng Thánh Tâm Huế, Cha Giuse Hoàng Quốc, Quý Cha Dòng Thánh Tâm Huế và Quý Cha thuộc Đan Viện Thiên An cùng với Quý Soeur Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và hơn 500 anh chị em Sinh Viên Công giáo Thánh Tâm.  Mở đầu chương trình là màn khởi động khơi dậy tinh thần nhiệt huyết sống động của người trẻ qua các bài cử điệu đầy sôi động trẻ trung và truyền lửa đến từ các bạn linh hoạt viên và những cánh tay của anh chị em sinh viên. Chính tinh thần ấy đã tạo nên một không khí sôi động xóa tan đi khí trời của mùa đông băng giá và gắn kết thêm tình anh em.  Nghi thức hòa giải được bắt đầu trong sự tĩnh lặng thật sự, những tâm hồn đang trở về với Chúa nhờ những gợi ý chia sẻ của Cha Giuse Hoàng Quốc. Những nét mặt trầm tư của anh chị em sinh viên khi nhìn lên Thánh Giá Chúa hay sự gục đầu trước tòa giải tội như muốn thân thưa lên cùng Chúa: “Lạy Chúa con đây, một con người hèn mọn, một tâm hồn tội lỗi, một trái tim thờ ơ lãnh đạm, ngay lúc này đây con dâng lên Chúa tội lỗi con, tính xác thịt con và tâm hồn con xin Chúa đón nhận và thương thứ tha cho con được ăn năn trở về cùng Chúa.” 4 Kết thúc nghi thức hòa giải với một tâm hồn mới, tinh thần mới tất cả anh chị em sinh viên cùng sốt sắng tiến vào nhà thờ tham dự thánh lễ Chúa Nhật III Mùa Vọng. Thánh lễ do Cha AnTôn Huỳnh Đầy Phó Bề Trên Tổng Quyền Dòng Thánh Tâm Huế chủ tế, Cha Đặc Trách sinh viên cùng quý cha đồng tế. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của Quý Soeur Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và tất cả anh chị em Sinh Viên Công Giáo Thánh Tâm.  Trong Thánh lễ qua bài chia sẻ Lời Chúa Cha Đặc Trách sinh viên nhấn mạnh đến tình yêu Thiên Chúa, vì yêu nên Chúa đến với nhân loại nơi máng cỏ nghèo hèn. Thiên Chúa vẫn sống cuộc sống của một con người bình thường với tính xác thịt như mỗi người chúng ta, nhưng Chúa đã sống cách khiêm nhường hạ mình đơn sơ và trao ban tình yêu thương đối với mọi người. Trong tinh thần đó Cha bày tỏ ước nguyện mỗi anh chị em sinh viên cũng phải biết chọn cho mình cuộc sống như Chúa Giêsu Kitô, biết hãm mình sống hi sinh, biết yêu thương và tha thứ cho tha nhân, biết khiêm nhường và bác ái nhưng trên hết ngài mời gọi sự hoán cải đổi mới tâm hồn trở về cùng Chúa để đón chờ Ngôi Hai ngự xuống trong tâm hồn mỗi người.  Đáp lại những lời tâm tình và nguyện vọng của Cha Đặc Trách cũng như tỏ lòng biết ơn cảm tạ tình yêu thương của Quý Cha Quý Soeur cũng như tất cả mọi người là những lời bày tỏ tấm lòng thành của anh Trưởng Ban Đại Diện sinh viên. Với những ngôn từ đầy tình cảm chân thành sâu sắc như một lời hứa khắc ghi những lời chỉ bảo của Quý Cha. Đặc biệt là những tình cảm chân thành và trân quý nhất đối với Quý Soeur Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đã chào đón và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho sinh viên tĩnh tâm.  Sau thánh lễ là giờ cơm trưa, một không khí tươi trẻ quay trở lại cùng với tất cả con tim của mỗi anh chị em sinh viên. Giờ cơm trưa rộn ràng tiếng cười, tình yêu và gắn kết với nhau bên những bài cử điệu sôi động. Giờ cơm trưa cũng là hoạt động kết thúc cho chương trình tĩnh tâm mùa vọng của Sinh Viên Công Giáo Thánh Tâm nhưng sẽ là bắt đầu cho một khởi đầu mới, một cuộc sống mới nơi mỗi người chúng ta. Cuộc sống của tình yêu, của sự chia sẻ, của niềm vui và hạnh phúc trong Đức Giêsu Kitô sắp ngự đến.  Ước mong rằng tâm tình mùa vọng sẽ kéo dài và triển nở mãi cùng mỗi anh chị em sinh viên để cùng Hài Nhi Giêsu tình yêu thương và lòng Bác ái của con người được lan tỏa để cùng xây dựng một thế giới hạnh phúc không còn khổ đau. Nguyện xin Thiên Chúa là Tình yêu luôn đồng hành và dẫn dắt chúng con qua lời bầu cử của Mẹ Maria Lavang. Kính chúc Quý Cha, Quý Vị và anh chị em một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới bình an hạnh phúc. 9

Nguồn tin: Sinh Viên Công Giáo Thánh Tâm Huế