Cộng đoàn Việt Hương: Thánh lễ tạ ơn mừng Năm Thánh

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria Vô Nhiễm, hòa nhịp hân hoan cùng chị em trong toàn Hội Dòng dâng cao niềm vui Năm...


Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria Vô Nhiễm, hòa nhịp hân hoan cùng chị em trong toàn Hội Dòng dâng cao niềm vui Năm Thánh – năm hồng ân, chiều ngày 21/11/2019, chị em cộng đoàn Việt Hương đã tổ chức thánh lễ tạ ơn mừng Năm Thánh tại giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Huế.

Thánh lễ do cha Giuse Đinh Tiến Đức chủ tế cùng quý cha Dòng Chúa Cứu Thế–Huế đồng tế diễn ra trong bầu khí sốt sắng, thánh thiêng.

Tham dự thánh lễ, có quý chị trong Ban điều hành, quý chị cao niên, quý chị phụ trách các cộng đoàn hạt thị xã, quý chị quê hương, quý anh chị hiệp hội CĐMVN, quý cô giáo cùng Ban chấp hành hội cha mẹ học sinh trường MN Việt Hương và quý ân nhân, đại diện các ban ngành đoàn thể của giáo xứ.

Trong bài giảng, cha Giuse đã chia sẻ về ý nghĩa của năm thánh và mời gọi cộng đoàn phụng vụ sống tinh thần của năm thánh trong đời sống hằng ngày. Năm Thánh là năm dạt dào ơn thánh của Thiên Chúa. Trải dài suốt 100 năm qua, Hội Dòng CĐMVN hiện diện trong lòng Giáo phận Huế chính là ân sủng mà Thiên Chúa đã ban cho Giáo Hội, Giáo phận và Giáo xứ. Sự hiện diện hy sinh âm thầm phục vụ với lòng yêu mến và tinh thần quảng đại trong niềm vui của chị em tại giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp suốt 66 năm qua là những đóng góp quan trọng cho đời sống đạo đức của dân Chúa. Cha Giuse cũng mời gọi chị em và cộng đoàn sống tâm tình tạ ơn, thay đổi đời sống và nhờ Thần Khí để tiến bước theo Đức Kitô.

  

Cuối thánh lễ, chị Phụ trách cộng đoàn Việt Hương-M. Gilberta Nguyễn Thị Thảo, đại diện cho toàn thể chị em nói lên tâm tình tri ân đối với Thiên Chúa, Mẹ Dòng, quý chị Tiền bối, quý cha Dòng Chúa Cứu Thế Huế trải dài 66 năm kề từ ngày thành lập cộng đoàn cho đến hôm nay. Tri ân quý Ân nhân đã góp công gầy dựng cộng đoàn trong ơn Thánh Chúa.

Sau thánh lễ, quý cha, quý chị em cùng toàn thể quý khách đã lưu lại trong bữa tiệc thân mật, cùng với những tiết mục văn nghệ diễn tả niềm vui nối kết chị em với cộng đoàn dân Chúa trong tình hiệp nhất.

Chúng con xin tri ân Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Hiền Vô Nhiễm đã đồng hành với chúng con trong suốt thời gian qua, nhất là trong sứ mạng giáo dục mà Chúa và Mẹ Dòng đã trao cho chúng con. Xin tri ân đến mãi muôn đời...

CĐ Việt Hương, FMI