Cộng đoàn Mai Linh-Nha Trang: Thánh lễ tạ ơn mừng Năm Thánh

Hòa chung niềm tri ân và tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi cùng với Mẹ Dòng nhân kỷ niệm 100 năm thành lập, chiều ngày 21.11, lễ Mẹ Dâng Mình, cộng...


Hòa chung niềm tri ân và tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi cùng với Mẹ Dòng nhân kỷ niệm 100 năm thành lập, chiều ngày 21.11, lễ Mẹ Dâng Mình, cộng đoàn Mai Linh Nha Trang đã tổ chức Thánh Lễ Tạ ơn Mừng Bách Chu Niên của Hội Dòng tại giáo xứ Thanh Hải, giáo phận Nha Trang.

Trước đó, ngày 20.11, cộng đoàn đã vui mừng được đón tiếp quý chị em trong Hội Dòng, đặc biệt có sự hiện diện của chị Bề trên, chị Phó Bề trên.

Thánh lễ do Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục giáo phận chủ tế cùng với quý Linh mục đồng tế. Hiện diện trong thánh lễ còn có quý Tu sĩ nam nữ, quý chị em trong Hội Dòng khắp ba miền, thân nhân, ân nhân, chị em Hiệp Hội và cộng đoàn dân Chúa ở các nơi trong và ngoài giáo phận.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng và thánh thiện. Qua bài chia sẻ, Đức Cha đưa cộng đoàn trở về thời khai sinh Hội Dòng cách đây 100 năm. Và xuyên suốt dòng lịch sử, với bao biến động chiến tranh, thăng trầm thời cuộc, Chúa Thánh Thần vẫn luôn đưa dẫn để Hội Dòng phát triển như hôm nay. Đức Cha cũng cám ơn sự hiện diện của chị em tại địa phận nhà. Ngài giúp chị em càng ý thức hơn nữa vai trò và sứ mạng của mình tại nơi đây, trong đặc sủng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Phép lành và Ơn Toàn xá đã làm cho niềm vui thánh thiện của cộng đoàn tham dự trở nên tròn đầy.

Cuối thánh lễ, chị Bề trên đã nói lên tâm tình yêu mến và tri ân đến Đức Cha Giuse, quý Cha, quý cộng đoàn tham dự thánh lễ. Xin quý cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho chị em trong Hội Dòng, đặc biệt cộng đoàn Con Đức Mẹ Vô Nhiễm tại giáo phận Nha Trang.

Sau thánh lễ, Đức Cha, quý Cha, quý chị em và cộng đoàn cùng chia sẻ niềm vui trong  bữa tiệc mừng và chương trình văn nghệ. Qua các tiết mục giúp vui của các cháu và các cô giáo trường Mầm Non Mai Anh, các em Thanh Tuyển; của chị em; các chị thuộc Hiệp Hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và giới trẻ giáo xứ Thanh Hải làm cho bầu khí thêm vui vẻ, ấm cúng.

Muôn đời xin tạ ơn tình thương của Chúa và sự dẫn dắt của Mẹ Hiền Vô Nhiễm. Tuy thời gian chị em hiện diện tại giáo phận Nha Trang chưa quá lâu, nhưng chị em vẫn cảm nhận được tình thương của các Vị mục tử, sự quan tâm của giáo xứ và sự ân cần của tất cả mọi người, các ân thân nhân và cộng đoàn dân Chúa.

Cùng với Mẹ Maria, chúng con cất cao lời: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa!”

Cộng đoàn Mai Linh-Nha Trang, FMI 

Xem thêm hình ảnh tại đây!