Vùng Sài Gòn mừng 100 năm thành lập Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm

Trong niềm vui mừng Năm Thánh Bách Chu Niên của Hội Dòng, chị em vùng Sài Gòn đã chọn ngày lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm làm ngày Lễ Tạ Ơn 100 năm...


Trong niềm vui mừng Năm Thánh Bách Chu Niên của Hội Dòng, chị em vùng Sài Gòn đã chọn ngày lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm làm ngày Lễ Tạ Ơn 100 năm thành lập Hội Dòng và 49 năm chị em hiện diện ở vùng Sài Gòn.

Tối 6/12/2019, quây quần bên nhau trong ngôi Nhà Nguyện ấm cúng, chị em dành thời gian để tạ ơn Chúa, cảm ơn Mẹ, tri ân Hai Đấng Sáng Lập và các chị Tiền bối. Giờ tĩnh nguyện với những giây phút thâm trầm, sâu lắng càng giúp chị em xác tín Chúa đang hiện diện giữa chị em và Mẹ Hiền Vô Nhiễm luôn đồng hành với từng chị em. Chị Bề trên, các chị Cố vấn, các chị Phụ trách cộng đoàn từ Huế, Pleiku, Sài Gòn và nhiều chị em ở xa cũng trở về chung vui với chị em vùng Sài Gòn trong ngày Lễ Tạ Ơn.

Sáng 7/12, trong bầu khí linh thiêng của ngày mới, chị em dâng ngày sống cho Chúa qua giờ Kinh Sáng chung và tôn vinh Mẹ Vô Nhiễm trong giờ cầu nguyện với Mẹ. Giờ khắc quan trọng của ngày hôm nay là chị em chuẩn bị đón khách đến hiệp thông trong Thánh lễ Tạ Ơn. Ai cũng vui tươi, mau mắn, chu đáo tiếp đón Đức Giám Mục, Quý Linh mục, Tu sĩ, thân nhân, ân nhân đến với Hội Dòng.

Tiếng trống khai mạc vang lên như thôi thúc mời gọi mọi người chuẩn bị đi vào khoảnh khắc của buổi diễn nguyện. Qua những giây phút tái hiện lại lịch sử khai sinh Hội Dòng với nhiều khó khăn, thử thách ban đầu đã giúp mọi người xác tín bàn tay Quan Phòng kỳ diệu của Thiên Chúa đã, đang và sẽ mãi can thiệp trong từng giai đoạn của Hội Dòng, đặc biệt cho đến nay vùng Sài Gòn có 12 cộng đoàn hiện diện trong hai giáo phận Sài Gòn và Xuân Lộc.

Thánh Lễ Tạ ơn do Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn chủ tế với hơn 30 Linh mục đồng tế đầy sự thánh thiêng, sốt sắng và long trọng. Những lời chia sẻ của Đức Cha trong Thánh lễ giúp chị em xác tín hơn về ơn gọi Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và cuộc đời của mỗi con cái Mẹ gắn liền với Mẹ trong sự xin vâng nơi từng biến cố của cuộc sống.

Tạ ơn Chúa và Mẹ Hiền Vô Nhiễm luôn yêu thương, săn sóc, đồng hành và dõi theo từng bước chân của đoàn con yêu dấu. Xin Chúa tiếp tục tuôn đổ Ơn Thánh Ngài trên mỗi chị em trong Hội Dòng để cùng với Mẹ, mỗi người hăng say làm chứng cho Chúa trong môi trường sống của mình.

BTT vùng Sài Gòn, FMI 

Xem thêm hình ảnh tại đây